Bị đuổi 2 người, Chelsea thảm bại trên sân nhà

Bóng đá AnhThứ Bảy, 27/02/2010 10:13:00 +07:00

(VTC News) - Chelsea đã bất ngờ phải nhận thất bại kinh hoàng trước Man City trong một buổi chiều thảm họa tại Stamford Bridge.

(VTC News ) - Vào trận đầy tự tin khi được thi đấu Stamford Bridge, Chelsea nhanh chóng là đội chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng trong một tận đấu mang tính chất quyết định đến cả mùa giải với cả hai, các học trò của Ancelotti cũng không thể dễ dàng “nuốt” được một Man City đang rất khát khao trở thành kẻ phá bĩnh Chelsea trên con đường tới ngôi vô địch.

Trong suốt cả hiệp thi đấu đầu tiên dù Chelsea đã kiểm soát bóng gấp đôi đối thủ (60/40%) và dứt điểm gấp… 4 lần đội khách thì họ vẫn phải chấp nhận một kết quả hòa khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.

Đây là trận thua cay đắng nhất của The Blues sau nhiều năm. 

Chấn thương đã khiến hàng thủ của Chelsea bị xáo trộn đáng kể khi Ancelotti buộc phải kéo Malouda về đá hậu vệ phải (giống với trận đấu họ đã thua Inter Milan 1 -2 tại Champions League). Người chấn giữ khung gỗ cho The Blues cũng không phải là Petr Cech, mà thay thế anh là Henrique Hilario - một người luôn chỉ biết “đánh bóng” băng ghế dự bị.

Thế nên dù là đội chơi lấn lướt nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình mà thường xuyên trông cậy vào sức càn lướt và tốc độ của Anelka với những đường chuyền vượt tuyến cùng những cú dứt điểm từ xa của hàng tiền vệ.

Trong khi đó, Mancini tỏ ra khá biết mình biết, biết người khi bố trí một đội hình dày đặc bên phía sân nhà và chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công để tận dụng tốc độ và sự khéo léo của Bellamy và Carlos Tevez để tìm cơ hội xuyên phá hàng phòng ngự chắp vá của The Blues.

Mọi chuyện tưởng như sẽ dễ dàng cho đội bóng thủ đô khi Lampard mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 42 sau một pha thoát xuống thông minh để đón đường chọc khe từ Joe Cole rồi dứt điểm chéo góc hạ gục Shay Given. Nhưng niềm vui của Chelsea ngắn chẳng tày gang bởi chỉ đúng 3 phút sau Tevez mang về bàn san bằng tỷ số cho Man City nhờ vào những sai sót từ chính hàng thủ - nơi được coi là tử huyệt của chủ nhà. Từ một pha phá bóng giải nguy của hàng thủ Man xanh, bóng đến chân Tevez và một mình anh đã đi bóng từ khu vực giữ sân loại bỏ hai trung vệ The Blues rồi đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Henrique Hilario, người đã chọn vị trí quá tệ.

Juliano Belletti là một trong 2 cầu thủ Chelsea bị đuổi. 

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, mọi chuyện còn trở thành thảm họa với Chelsea khi họ liên tiếp phải nhận những bàn thua từ đội khách và những chiếc thẻ đỏ từ trọng tài Mike Dean. Chỉ đúng 5 phút sau khi bắt đầu hiệp 2, Bellamy làm câm lặng toàn bộ CĐV của Chelsea đang có mặt tại Stamford Bridge bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 -1. Đó cũng tiếp tục là một pha phản công của Man City sau khi bẻ gẫy một đường lên bóng từ chủ nhà. Nhận đường chuyền từ Gareth Barry, Bellamy đã dựa vào tốc độ và sự khéo léo để loại bỏ Ivanovic rồi dứt điểm chéo góc hoàn hảo lần thứ hai trong trận đấu hạ gục Henrique Hilario.

Những phút tiếp theo, dù đã rất cố gắng thay đổi của diện trận đấu với liên tiếp 3 sự thay đổi người của Ancelotti và thêm hai tiền đạo được tung vào sân thì Chelsea lại vỡ vụn bởi sự nóng vội thái quá. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Juliano Belletti (thay John Obi Mikel) khi anh phạm lỗi với Gareth Barry trong vòng cấm và tặng không cho Man City một quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, Tevez đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình và nâng tỷ số lên thành 3 -1.

Không lâu sau đó, phút 81, Chelsea tiếp tục phải nhận thêm chiếc thẻ đỏ thứ hai từ trọng tài Mike Dean, lần này đến lượt Ballack sau khi “số 13” có pha phạm lỗi rất thô bạo với Tevez. Thi đấu với 9 người dù rất cố gắng, Chelsea vẫn phải hứng chịu bàn thua thứ 4 ở phút 87. Shaun Wright-Phillips đã có đường căng ngang hiểm hóc sau khi đột phá bên cánh phải để Bellamy thoải mái đệm bóng vào lưới trống trong tư thế không ai kèm.

Những nỗ lực sau đó của Chelsea chỉ có thế giúp họ có thêm được một bàn thắng trong những phút bù giờ do công của Lampard ghi trên chấm 11m khi Gareth Barry phạm lỗi với Anelka trong vòng cấm.

Thất bại thảm hại 2 - 4 trước Man City là một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Chelsea vào thời điểm này bởi khoảng cách với MU chỉ còn là 1 điểm và trước mắt họ vẫn sẽ phải căng sức trên khắp các mặtt trận. Còn với Man City, đây như một giấc mơ khi lần đầu tiên họ thắng được Chelsea tại Stamford Bridge trong 17 năm qua và cũng là đội duy nhất đến thời điểm này thắng được Chelsea 2 lần trong mùa 09/10. Tuyệt vời hơn, họ đã chính thức đoạt vị trí thứ Tư từ tay Tottenham để cố gắng hoàn thành mục tiêu đoạt một tấm vé dự Champions League mùa sau.

Kết quả: Man City thắng 4 - 2

Ghi bàn: Lamparrd (42, 91’) - Tevez (45, 76’), Bellamy (51, 87’)

Đội hình ra sân
Chelsea: Hilario, Ivanovic, Carvalho, Terry, Malouda, Ballack, Mikel, Lampard, Anelka, Drogba, Joe Cole.
Man City: Given, Richards, Kompany, Lescott, Bridge, Zabaleta, De Jong, Barry, Bellamy, Tevez, Adam Johnson

Anh Duy

Theo bạn, thất bại này có mở đầu một thời kỳ rơi tự do của Chelsea, mà trước tiên là nguy cơ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên, và sau đó là khả năng bị MU cướp ngôi ở giải ngoại hạng? Hãy gửi bình luận của bạn cho chúng tôi qua hộp thảo luận cuối bài! Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn