Bi, Đừng sợ! chính thức ra rạp VN từ 18/3

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/02/2011 03:54:00 +07:00

(VTC News) – Gây không ít tò mò cho công chúng về những cảnh quay nóng bỏng được rỉ tai nhau, Bi, Đừng sợ! của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di sắp chính thức ra rạp.

(VTC News) – Tạo được tiếng vang trong một số LHP Quốc tế cũng như gây không ít tò mò cho công chúng về những cảnh quay nóng bỏng được rỉ tai nhau, Bi, Đừng sợ! của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di sẽ chính thức ra rạp từ ngày 18/3 tới đây.

Phim có sự tham gia của NSND Trần Tiến, NSƯT Mai Châu, Hoa Thúy, Kiều Trinh, Hà Phong, hot boy Huỳnh Anh và đặc biệt là diễn viên nhí Phan Thành Minh trong vai Bi. Xúc tiến việc đưa tác phẩm điện ảnh này ra rạp là công ty Việt nữ của diễn viên Chiều Xuân và Hãng phim Thiên Ngân.
Bi, Đừng sợ với biểu tượng đặc biệt của bộ phim - những tảng đá lạnh lùng. 

Bi, đừng sợ! là câu chuyện về các thành viên trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội với nhiều băn khoăn, nhiều niềm mong ước, khát vọng và cả những ẩn ức sâu kín muốn che giấu. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi ông nội Bi trở về nhà sống cùng gia đình sau nhiều năm xa cách. Những nỗi niềm, những khoảng trời riêng của các thành viên trong gia đình cũng dần dần được hé lộ, đan xen nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả những xúc cảm tê buốt như chính những viên đá lạnh hiện hữu từ đầu đến cuối phim.

Phim không nhiều cao trào, kịch tính, thắt nút mà đi sâu vào chiều sâu nội tâm con người. Thế giới của những người phụ nữ sống hy sinh và cam chịu đáng kinh ngạc, dành cả cuộc đời để tỉ mỉ nâng niu, chăm sóc những người đàn ông trong gia đình nhằm gìn giữ những niềm hạnh phúc nhỏ bé; thế giới của những dục vọng bản năng luôn trực chờ trỗi dậy; thế giới của những hờ hững, chạy trốn khỏi những trách nhiệm gia đình…

Và thế giới (của Bi) của sự đối lập hoàn toàn: trong sáng, ngây thơ đối lập với thế giới ngập hơi bia nhớp nháp của người bố, khác với thế giới có phần cam chịu của mẹ, của bà vú nuôi và đối lập với thế giới nhiều đam mê dục vọng khốn khổ của người cô.
 
Khi thể hiện thế giới của Bi, Phan Đăng Di dùng chủ yếu những gam màu tươi sáng và bằng những hình ảnh đẹp: những chùm bong bóng xà phòng in hình bầu trời, những vùng cỏ lau bạt ngàn cao quá đầu người, hay những hình ảnh đặc biệt bến sông, cách Bi lưu giữ bí mật tuổi thơ, cách Bi chơi đùa với lũ trẻ…

Tất cả những khuôn hình mang đậm chất thơ ấy đều là những hình ảnh của tuổi thơ đầy trong sáng mà bất cứ ai cũng có thể tìm lại chính mình trong những trò chơi thơ bé của Bi.

Cũng phải nói thêm rằng: người xem đừng cố công tìm hiểu, bóc tách những hình ảnh lạ trong phim: như cảnh Bi bất ngờ nhìn thấy những người đàn ông trần truồng bôi bùn đen trên người ở bến sông. Đó có thể chỉ là hình ảnh mang tính biểu tượng mà bất cứ ai cũng đã từng gặp những điều khó hiểu, khó lý giải và thậm chí hình ảnh ấy khiến mình thấy hoảng sợ khi ở độ tuổi ngây thơ như cậu bé Bi.
 
Thế giới của cậu bé Bi là thế giới đơn giản, đầy những thứ đẹp đẽ đang chờ nó khám phá và như lời Phan Đăng Di: “Bi không cần biết đến những điều phức tạp, “đáng sợ” là của thế giới người lớn. Nó chỉ vô tư chơi đùa, nó được mẹ yêu thương, che chở. Vì thế nó chẳng có gì phải sợ. “Bi, đừng sợ!” thực ra là câu mà người lớn đang tự nói với chính mình, như một cách tự trấn an”.
Những bữa ăn gia đình trong im lặng, bóng tối và thiếu vắng thành viên trụ cột. 

Với Phan Đăng Di, ý tưởng làm phim xuất hiện trong một đêm hè cách đây 17 năm. Khi đó, đạo diễn Trần Anh Hùng được nhận giải thưởng Ống kính vàng cho bộ phim đầu tay “Mùi đu đủ xanh”.

“Lúc đó tôi ở nhà và đang theo dõi lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes, hai mắt không rời cái màn hình đen trắng. Hình ảnh một đạo diễn trẻ người Việt nhận giải thưởng Ống kính vàng đã khiến tôi xúc động mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay lập tức tôi quyết định sẽ theo đuổi điện ảnh dù trước đấy tôi đã  sẵn sàng để trở thành một nhà văn. 10 năm sau đó tôi mới gặp được đạo diễn Trần Anh Hùng tại Hà Nội. Sau khi đọc xong kịch bản của tôi, anh ấy đã hỏi tôi vì sao tôi vẫn chưa thực hiện một bộ phim nào. Và tôi đã bắt đầu làm phim 2 năm sau đó, tức là năm 2005” – Phan Đăng Di nói.

Năm 2008, Phan Đăng Di mang kịch bản nháp cho phim dài đầu tay của mình đến giới thiệu tại Xưởng phim Cinéfondation trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes. “Tự mình giới thiệu một dự án phim tại các liên hoan phim quốc tế không phải là “thói quen” của các đạo diễn Việt Nam. Nhưng tôi đã thật sự may mắn, vì tôi đã nhận được hồi âm của tất cả những người đọc kịch bản của tôi tại Xưởng phim năm 2008, thậm chí một số người còn tiến xa hơn thế, họ đã đầu tư vào dự án phim của tôi. Việc Bi, đừng sợ có mặt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 63 này chính là kết quả của việc theo đuổi và thực hiện giấc mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu”.

Năm 2010 là năm thành công của Bi, đừng sợ! khi chinh phục khán giả quốc tế bằng các giải thưởng: giải thưởng SACD ACID/CCAS của Tuần phê bình quốc tế - Liên hoan phim Cannes năm 2010; giải thưởng Special Mention ở liên hoan phim quốc tế Vancouver 2010 và Liên hoan phim London năm 2010, giải thưởng Tài năng mới tại liên hoan phim châu Á Hồng Kông năm 2010, giải thưởng bộ phim đầu tay xuất sắc nhất và giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Stockholm Thụy Điển 2010.

Giành được 5 giải thưởng trong các liên hoan phim quốc tế danh tiếng như Vancouver, Cannes, Stockholm Thụy Điển… trong đó có giải thưởng phim đầu tay xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, Bi, đừng sợ! đã có cuộc chinh phục khán giả quốc tế ngoạn mục trước khi ra mắt khán giả Việt Nam.

Trần Lê
Bình luận
vtcnews.vn