Bị dân mạng sôi sục tố nhận vơ ca khúc, hot girl Mờ Naive lên tiếng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/07/2016 06:26:00 +07:00

Hiện tượng cover trên mạng đã có những chia sẻ sau lùm xùm quanh ca khúc "Điều còn lại".

- Kể từ khi xảy ra những tin đồn không hay liên quan tới tác quyền âm nhạc, Mờ Naïve dường như chưa lên tiếng về sự việc. Có phải chuyện này đang ảnh hưởng tới tâm lý của bạn?

Thực sự tôi cũng mới chỉ biết về vụ việc này, bởi từ hôm qua khá bận nên không thường xuyên cập nhật Facebook.

- Trên trang cá nhân của mình, Mờ Naïve có chia sẻ một dòng trạng thái về việc người sản xuất âm nhạc đã không nói đúng sự thật. Bạn có thể giải thích rõ hơn về điều này?

Trước khi tôi thể hiện bài hát, anh ấy có nói đây là sáng tác của anh, nên mình có thể toàn quyền sử dụng.

Thực tế, tôi và anh Ngọc (nhà sản xuất âm nhạc) chơi khá thân nên việc thể hiện một bài hát do anh ấy nghĩ ý tưởng và đề tên mình sáng tác là điều bình thường. Do quen biết từ lâu nên mình cũng hiểu, anh ấy thường không muốn tên mình xuất hiện trước công chúng. Bởi vậy, tôi mới dám đứng tên tác giả cho ca khúc này.

Tôi đã khá bất ngờ khi mọi thông tin người sản xuất âm nhạc đưa ra không đúng với những gì anh ấy đã nói với mình. Khi chia sẻ đường dẫn bài hát trên mạng xã hội, tôi cũng chỉ tải lên và không đề tên tác giả. Có lẽ, do sự thiếu cẩn thận của anh ấy đã khiến sự việc trở nên rắc rối như thế này.

- Bạn cảm thấy thế nào khi người mình tin tưởng bấy lâu lại dành những lời lẽ không đúng sự thật để nói về bạn?

Khi đọc được một tin nhắn thấy anh ấy nói không đúng về mình, tôi khá bực. Bởi anh ấy từng nói đó là bài hát do anh ấy sáng tác, mình có thể toàn quyền sử dụng. Bây giờ mọi việc như vậy khiến tôi khá thất vọng. Tuy nhiên, anh ấy cũng đã chủ động giải thích mọi chuyện trên trang cá nhân nên tôi cho rằng, anh cũng đã biết và hiểu về sai lầm của bản thân.

Song do luôn trân trọng tình cảm của 2 anh em nên khi mọi chuyện xảy ra, tôi khá bình tĩnh, cân nhắc đúng sai của sự việc.

- Tại sao bạn vẫn quyết định giữ im lặng khi quá nhiều luồng thông tin, ảnh hưởng không tốt tới bản thân?

Tôi cho rằng, không việc gì phải lên tiếng giải thích quá nhiều khi có người lên tiếng công khai rằng mình ăn cắp bản quyền, trong khi đó, chính họ cũng không có bằng chứng pháp lý. Thực tế trong chuyện này, người thiệt hại nhất vẫn là tôi chứ không phải bất kỳ ai khác.

Tôi biết, hiện tại mọi thứ đang ảnh hưởng rất nhiều tới bản thân nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Còn về bản thân anh ấy cũng đang có khá nhiều chuyện đau đầu nên tôi không muốn anh phải chịu thêm nhiều phiền toái. Nhưng về bản chất, tôi chỉ vô tình sai.

- Bạn có cho rằng bản thân mình có lỗi?

Bản thân tôi cũng có một phẩn lỗi nhưng về bản chất, mình không sai. Lỗi là ở nhà sản xuất không nói rõ ràng về người sáng tác ca khúc. Tuy nhiên, tôi không muốn lên tiếng vì mối quan hệ thân thiết giữa 2 anh em, cũng như không muốn gây ảnh hưởng tới cộng sự của mình.

 

Mờ Naive (trái) và facebooker Chim Sau (phải).

- Bạn đã từng tiếp xúc với Chim Sau - người được cho là tác giả của ca khúc này chưa?

Tôi chưa từng nói chuyện, làm việc hay hợp tác và cũng không biết chị ấy là ai. Trong suốt thời gian phát hành bài hát, cũng chưa có một ai từng liên hệ hay phản ánh gì với tôi về việc đăng tải ca khúc này.  

- Có hay không chuyện người ấy nhắn tin, bạn đã đọc và không trả lời như những cáo buộc mà họ đề ra cho bạn?

Như chia sẻ ở trên, trong suốt quãng thời gian phát hành bài hát, tôi chưa từng gặp một ai liên lạc với mình về bất cứ vấn đề nào liên quan tới Điều em muốn nói.  

Mà nếu có, tôi cũng chưa xem vì có thể tin nhắn của họ đã rơi vào phần người lạ. Tôi không có thói quen kiểm tra phần thư này. Bởi vậy, việc chị ấy nói mình đã xem là không đúng.

Đây cũng là lý do chính khiến tôi đi đăng ký bản quyền bài hát để tránh kiện tụng. Hơn ai hết, tôi hiểu, đây là việc cần thiết để bảo vệ chính mình trước những ý kiến và sự dồn nén từ cộng đồng mạng.

- Không chỉ những anti-fan, mà cả nhiều người từng là bạn bè cũng lên tiếng, thay đổi thái độ với Mờ Naïve. Điều này có ảnh hưởng tới tâm lý của bạn?

Tôi khá bất ngờ với điều này. Vì đây không phải chuyện hiếm gặp trong giới âm nhạc. Trong đoạn trạng thái của chị Chim Sau, có khá nhiều bạn bè, những người từng chơi với mình vào bình luận.

Mọi thứ ập đến khá bất ngờ, nhưng tôi cho rằng, đây có lẽ cũng là điều tốt. Bởi sau sự việc này, tôi biết được tình cảm của mọi người dành cho mình đến đâu và nhận ra được nhiều điều khác. Có lẽ, đó cũng chính là lý do khiến mình không cố gắng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. 

 Trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Minh Ngọc, người phối khí ca khúc cũng là người đưa ca khúc đến với Mờ Naive, chia sẻ "Thực ra tôi không thực sự thân thiết với tác giả Chim Sau. Tôi nhận bài hát qua một người khác, thực hiện phối khí ca khúc và đưa cho Mờ Naive hát. Tôi thấy một phần lỗi thuộc về mình bởi đã nói đùa đó là sáng tác của tôi, mong Mờ Naive hát thật hay nhưng cô bé còn trẻ con và đã tiến hành làm việc với Trung tâm bản quyền tác giả quá nhanh".

Anh cho biết thêm: "Sau khi chia sẻ trên facebook, tôi đã trực tiếp nói chuyện với Mờ Naive và cả tác giả Chim Sau. Tôi thấy mình có lỗi khi không nêu rõ tác giả ca khúc là ai. Sau khi thống nhất, hai người có thể sẽ ngồi lại đối thoại để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất".

 Vào ngày 10/7 vừa qua, một tài khoản facebook có tên Chim Sau đã lên tiếng tố cáo "hot girl cover" Mờ Naive (tên thật Trần Hà My) "nhận vơ" ca khúc Điều em muốn nói do chính cô sáng tác và phát hành trên mạng.

 Tài khoản này đưa ra dẫn chứng cụ thể trong chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 8/7, Mờ Naive thể hiện ca khúc Điều em muốn nói và tuyên bố mình chính là tác giả của ca khúc này trên sóng truyền hình. Chim Sau cho biết cô chỉ đồng ý cho Mờ Naive sử dụng ca khúc thông qua người phối khí Minh Ngọc, còn việc Mờ Naive tự nhận ca khúc này do mình sáng tác là vi phạm luật bản quyền.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn