Bị đâm chết khi đi nhà nghỉ cùng bạn gái

Pháp luậtThứ Sáu, 22/04/2011 12:36:00 +07:00

(VTC News) – Biết đôi nhân tình vừa rời khỏi khách sạn, Hùng cùng 2 gã đồng lập tức bọn đuổi theo. Bắt kịp nạn nhân, tên sát thủ lao vào...

(VTC News) – Biết đôi nhân tình vừa rời khỏi khách sạn, Hùng cùng 2 gã đồng bọn đuổi theo. Bắt kịp nạn nhân, tên sát thủ lao vào hành hung rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát chí mạng làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Công an quận 3 TPHCM đang gấp rút truy lùng đối tượng Trần Mạnh Hùng (sinh 1967, ngụ quận 1, Tp.HCM) cùng đồng bọn để điều tra và làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó, anh Lê Văn Khanh (sinh 1981, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận 1) cùng bạn gái vào khách sạn Việt Hồng (số 330 - 332 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3) thuê phòng để nghỉ. Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn về giá cả với bà Trần Thị Tâm (sinh 1957, chủ khách sạn trên). Sau một hồi lời qua tiếng lại, đôi tình nhân rời đi.

khách sạn Việt Hồng, số 330 - 332 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 (Ảnh QM) 

Chồng bà Tâm là Trịnh Thế Bản đã điện thoại gọi Hùng - em ruột bà Tâm, cùng 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến. Khi nghe chị gái nói qua chuyện, Hùng cùng 2 gã đồng bọn lập tức đuổi theo.

Đến trước trước nhà số 315 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TP.Hồ Chí Minh, Hùng bắt kịp anh Khanh và bạn gái, gã lao vào hành hung rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát làm anh Khanh gục xuống. Gây án xong cả 3 bỏ trốn. Anh Khanh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Công an quận 3 đã vào cuộc và đang tổ chức truy lùng tên sát thủ cùng đồng bọn.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn