Bị đâm 40 nhát vẫn thoát chết nhờ béo

Sức khỏeThứ Tư, 03/10/2012 12:22:00 +07:00

(VTC News) – “Sau khi nhìn vào những bức ảnh từ cảnh sát, tôi không thể tin được. Nếu tôi gầy hơn chút nữa có lẽ tôi đã chết rồi”.

(VTC News) – “Sau khi nhìn vào những bức ảnh từ cảnh sát, tôi không thể tin được. Nếu tôi gầy hơn chút nữa có lẽ tôi đã chết rồi”.

Danny Ross- người đàn ông 44 tuổi người Anh có lẽ nên cảm ơn thân hình quá khổ của mình, bởi nhờ nó mà ông có thể vẫn sống sót được sau khi bị đâm gần 40 nhát.

Những hình ảnh đáng sợ đó đã được một chiếc camera ghi lại. Lúc này Ross đang ngồi xem ti vi tại căn hộ của mình tại trung tâm thành phố Exeter thì Johnson- thủ phạm, gõ cửa bước vào và buộc tội Ross đã ăn cắp tiền từ một thành viên trong gia đình của anh ta.

Johnson đã lao vào tấn công nạn nhân một cách điên cuồng khiến anh ngất xỉu. Sau khi kẻ tấn công bỏ đi, nạn nhân đã cố gắng đứng lên, loạng choạng kêu cứu.

Ross cho biết: “Sau khi nhìn vào những bức ảnh từ cảnh sát, tôi không thể tin được. Nếu tôi gầy hơn chút nữa thì có lẽ tôi đã chết rồi”.

Bản thân đội ngũ các y bác sĩ cũng đã phải công nhận rằng: chính cân nặng quá khổ đã cứu sống tính mạng của Ross.

Tuy nhiên, nếu không có người đàn ông đã nghe thấy tiếng kêu la của nạn nhân và đã kịp thời gọi xe cứu thương thì có lẽ Ross đã bị mất máu cho đến chết.

Trong suốt phiên tòa, Johnson đã khăng khăng rằng chính Ross đã tự gây thương tích cho chính mình để hòng nhận được tiền bồi thường.

Về phần mình, mặc dù đã nhận phải những vết thương chí mạng nhưng Ross vẫn hy vọng kẻ tấn công được xử khoan hồng.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn