Bị chủ quán bánh xèo tra tấn dã man, vì sao nhân viên không bỏ trốn?

Tin nóngThứ Ba, 24/11/2020 15:10:00 +07:00
(VTC News) -

Võ Văn Đức cho biết, dù bị chủ quán bánh xèo đánh đập dã man nhưng vì chưa được trả lương suốt thời gian dài và nghĩ đến tình làng nghĩa xóm nên không dám bỏ trốn.

Video: Nạn nhân kể bị chủ quán bánh xèo dùng dao vừa đánh, vừa chém

Sáng 24/11, tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Võ Văn Đức (SN 1999, quê Quảng Ngãi) cho PV VTC News xem những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, đây là dấu vết để lại suốt gần 1 năm thanh niên này bị bà chủ quán bánh xèo Miền Trung (thôn Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong) bạo hành.

Đức kể lại, anh bắt đầu làm việc tại quán bánh xèo do Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ từ sau Tết Âm lịch năm 2020.

Sau đó khoảng 2 tháng, Tuyết bắt đầu lộ rõ bản chất một bà chủ côn đồ. Lúc đầu Tuyết chỉ đánh vào tay, vào mặt nhân viên nên Đức nghĩ chắc do mình làm sai nên mới bị đánh. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của Đức, càng ngày bà chủ càng ra tay mạnh và thường xuyên hơn, đến nỗi hầu như ngày nào Đức và nhân viên khác cũng bị đánh đập.

Bị chủ quán bánh xèo tra tấn dã man, vì sao nhân viên không bỏ trốn? - 1

Võ Văn Đức - nhân viên quán bánh xèo bị chủ quán bạo hành.

"Bọn em cứ làm chậm là bị đánh, mà bị đánh bọn em mệt nên càng làm chậm và lại bị đánh. Có hôm bà chủ cho ăn, có hôm không được ăn, ăn cơm với nước tương, nước mắm thôi. Nhiều khi đói quá bọn em phải ăn thức ăn thừa.

Em bị đánh vào lưng, tay, chân. Họ dùng chày đập tiêu, đồ đánh vảy cá và dao để đánh đập nhân viên. Vết ở tay này là bà Tuyết dùng dao vừa đánh vừa chém, lúc đầu chủ quán không cho đi khâu, vết thương không cầm máu được, em phải tự cầm máu", Đức cho hay.

Mặc dù bị tra tấn tàn nhẫn nhưng Đức không dám bỏ trốn, anh tiếc tiền lương suốt gần 1 năm qua làm lụng vất vả nhưng chưa được bà chủ thanh toán đồng nào.

Ngoài ra, Đức cho biết, giữa cậu và bà chủ còn có quan hệ tình làng nghĩa xóm, sợ mất mặt nên dù bị người đồng hương đánh đập dã man nơi đất khách cậu vẫn cố chịu đựng. 

Bị chủ quán bánh xèo tra tấn dã man, vì sao nhân viên không bỏ trốn? - 2

 Vết thương trên tay Võ Văn Đức vẫn chưa lành.

Kể về những nhân viên khác trong quán cũng bị bạo hành như mình, trong đó có em Trương Quang Duy (SN 2006, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Đức cho biết cảm thấy bất lực khi chứng kiến cảnh hành hạ nhưng không biết phải làm sao khi chính bản thân mình cũng là nạn nhân.

"Em có chứng kiến bé Duy bị đánh. Khi Duy bị đánh em phải lờ đi, can cũng không được vì em cũng là người bị đánh thì làm sao can ngăn được", Đức chua xót nhớ lại.

Theo Công an huyện Yên Phong, sau khi nắm được thông tin chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi “hành hạ người khác” theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự.

Bị chủ quán bánh xèo tra tấn dã man, vì sao nhân viên không bỏ trốn? - 3

 Các bác sĩ kiểm tra vết thương trên người Võ Văn Đức.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết thuê địa điểm ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong để mở quán bánh xèo Miền Trung từ năm 2016. Tháng 9/2020, em Trương Quang Duy được anh trai giới thiệu về làm việc tại quán của Tuyết.

Suốt 2 tháng làm việc, Duy chưa nhận được đồng lương nào, bị bà chủ bóc lột sức lao động và liên tục giáng những trận đòn roi tàn ác. Hàng ngày, cậu phải làm việc quần quật từ 7h sáng hôm trước đến 4h sáng hôm sau, tối ngủ nền đất, không được cho ăn cơm tử tế mà phải ăn đồ thừa của khách bỏ lại.

Tại cơ quan công an, khai nhận về hành vi bạo hành nhân viên, Tuyết nói do trong quá trình làm việc tại quán, em Duy làm việc chậm chạp, hay ăn vụng nên Tuyết nhiều lần đánh em bằng các vật dụng như đồ đánh vảy cá, dao trong bếp ăn.

Trưa 21/11, Tuyết phát hiện bị mất tiền, nghĩ Duy lấy trộm nên cô ta tiếp tục đánh đập cậu bé. Chiều cùng ngày, lợi dụng Tuyết đi đón con, Duy đã bỏ trốn.

"Chúng tôi đã mời Tuyết lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tuyết thừa nhận toàn bộ sự việc đánh cháu Duy. Ngoài ra, nữ chủ quán còn khai nhận đánh nhân viên khác là Võ Văn Đức (SN 1999, cùng quê với cháu Duy) vì cho rằng thanh niên này lười làm", Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong thông tin.

Minh Tuệ - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn