Bị chê 'xấu như khỉ', mẹ bỉm sữa quyết tâm lột xác ngoạn mục

Đời sốngThứ Bảy, 23/12/2017 09:00:00 +07:00

Sự tủi thân, tự ái, xấu hổ về bản thân trước câu chê của bạn đã giúp cô gái trẻ có thêm nhiều động lực thay đổi bản thân hoàn thiện hơn.

Bây giờ, bất kỳ ai gặp gỡ Nga lần đầu tiên cũng phải ấn tượng với vóc người thon gọn, làn da trắng ngọc và mái tóc mượt mà như gái đôi mươi của bà mẹ trẻ này. Chẳng ai dám tin rằng, khoảng 5-7 năm về trước, đây chỉ là một cô gái tóc ngắn, làn da đen bánh mật, vóc dáng hơi đậm người chẳng có gì nổi bật và ấn tượng.


Nga của những năm về trước

 “Ngày đó mình còn đang đi học ở trường Học viện báo chí tuyên truyền, da đen, tóc thưa lại ngắn, dáng người hơi béo và chưa biết ăn mặc nên chẳng có gì nổi bật. May mà chồng mình là người không để ý đến bề ngoài nên chúng mình yêu nhau được dài lâu rồi kết hôn. Bây giờ nhìn lại ảnh ngày xưa, chính mình còn không nhận ra mình nữa.” Nga thật thà tâm sự.


Lột xác hoàn toàn sau khi bị chê "xấu như khỉ"

Chia sẻ về hành trình lột xác ngoại mục của mình, Nga cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ sau khi cô sinh đứa con trai đầu lòng. Ai từng trải qua thời gian sinh nở đều biết, sau khi có con thì nhan sắc và vóc dáng của phụ nữ xuống cấp như thế nào. Vì trước đó nhan sắc đã chẳng có gì đáng kể nên với Nga, giai đoạn này còn kinh khủng hơn. Tuy không bị tăng cân nhưng làn da cô xuất hiện tàn nhang và mụn kinh khủng. Ở bụng, lưng, chân cũng xuất hiện vết rạn.

Sinh xong con tuy không bị tăng cân nhưng da có tàn nhang, đặc biệt là cực kỳ nhiều mụn. Rồi quần áo xộc xệch vì chăm con mọn. Ai đến chơi cũng ái ngại khuyên mình rằng, bận mấy thì bận nhưng đừng bỏ bê bản thân, không chồng chán lại đi với ngời khác. Nhưng khi đó chăm con cực lắm, mình đâu có để ý đến mấy chuyện đó đâu.

Đến một hôm có hội bạn thân đại học đến nhà mình thăm bé, trong đó có cả một cô bạn trước đây cũng không thân với mình lắm. Khi xuống cầu thang tầng 1, cô ấy nói với mọi người là mình sinh xong trông “xấu như khỉ” ấy nhỉ, đã xấu nay còn xấu hơn. Vì mình đuổi theo trả cái túi để quên nên mới vô tình nghe được. Lúc đó mình phải cố nén cảm xúc, chờ bạn về hết mới nằm khóc. Thấy tủi thân và xấu hổ về bản thân lắm.”

Nhưng cũng nhờ câu “nhận xét” ấy mà Nga mới có thêm động lực để thay đổi vẻ bề ngoài cũng như gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Ngay khi con trai vừa cai sữa mẹ là Nga đã lên kế hoạch giảm cân, làm trắng da, thay đổi vóc dáng của mình.

Đầu tiên, Nga lên các group chăm sóc sắc đẹp trên mạng xã hội đọc kinh nghiệm và tham khảo phương pháp làm đẹp tự nhiên mà chị em đã áp dụng và thành công. Tựu chung lại, muốn giảm cân thì phải ăn uống khoa học và tập luyện điều độ. Còn muốn làm trắng da thì phải chống nắng và dưỡng da hợp lý.

5 tháng tiếp theo của Nga là những chuỗi ngày sáng dậy chạy bộ, trưa ăn kiêng, tối lại đi bộ thêm 1-2 tiếng nữa. Không những thế, cô còn quyết định chuyển sang ăn chay, không ăn cơm vào buổi tối. Bỏ đồ nhiều đường, dầu mỡ, nước ngọt…ra khỏi thực đơn và thay bằng đồ luộc. Đến tối trước khi đi ngủ, Nga rất chịu khó làm các loại mặt nạ đắp mặt, dưỡng tóc, dưỡng da…với thành phần hoàn toàn tự nhiên mà các chị em đã chia sẻ.

Nhờ kiên trì tập luyện, ăn uống, dưỡng da, sau 5 tháng, từ một bà mẹ bỉm sữa mặt đầy tàn nhang, thâm đen vì mụn, Nga lột xác hoàn toàn với làn da trắng trẻo, căng bóng hơn. Kèm theo đó, Nga cũng tìm hiểu và thay đổi kiểu tóc cũng như gu ăn mặc của mình cho phù hợp.

Trước đây, cô quen đi dép xỏ ngón, mặc quần vải size lớn, áo phông rộng thùng thình và tự làm các việc nặng nhọc như vác đồ, dắt xe, mở cửa... Bây giờ mỗi khi đi đâu, cô thỉnh thoảng lại được các chàng trai giúp đỡ, dắt xe hộ khiến cô cảm thấy “bất ngờ”.

Sau khi lột xác thành công, Nga cảm thấy như mình đang được sống một cuộc đời khác, lúc nào vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Từ đó, cô cũng cảm thấy yêu thích công việc làm đẹp và nhận ra sức mạnh của việc làm đẹp.

Do bản thân cũng có nhiều kinh nghiệm làm đẹp nên Nga rất chịu khó chia sẻ bí quyết và tư vấn cho những người xung quanh. Ban đầu chỉ là làm cho vui, về sau được nhiều người hỏi Nga mới nảy ra ý định kinh doanh để kiếm thêm vào đồng nuôi con. Số vốn ban đầu Nga có chỉ khoảng 4 triệu đồng. Nhưng ngay trong lần nhập hàng đầu tiên cô đã bị lừa mất. Không nản lòng, Nga vay người thân thêm 10 triệu để quyết tâm làm lại.

Video: Sau khi 'lột xác', Thùy Chi hát 'Chưa bao giờ' gây sốt

Chăm con nhỏ đã vất vả lắm rồi, vậy mà Nga vẫn thức đêm làm các loại mỹ phẩm tự nhiên, rồi nhập hàng giúp các chị em. Nhiều lúc mệt mỏi, bận rộn, Nga cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần sản phẩm đăng lên hội nhóm được chị em nhiệt tình ủng hộ, hỏi han rồi nhờ tư vấn, cô lại cảm thấy muốn gắn bó với công việc “làm đẹp cho người”. Cứ thế, người này rỉ tai người kia mà đến nay, công việc kinh doanh của Nga dần đi vào quỹ đạo và được nhiều người ủng hộ hơn.

Từ số vốn ban đầu chỉ khoảng 4 triệu đồng, đến nay, Nga đã có một lượng khách hàng ổn định, mức thu nhập trung bình 50 – 70 triệu/1 tháng. Đây thực sự chưa phải đích đến cuối cùng, bởi ngoài sự thành công của bản thân, Nga còn muốn chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của mình cho nhiều bà mẹ bỉm sữa khác để giúp đỡ họ có thêm tự tin sau khi sinh con.

Có thể thấy, thành công sẽ đến với những ai thực sự cố gắng, và Thu Nga là một ví dụ điển hình cho chân lý đó. Với niềm đam mê và cố gắng không ngừng nghỉ, Nga đã trở thành bà mẹ bỉm sữa thành công và phần nào xóa tan định kiến “Mẹ bỉm sữa là xấu xí, xập xệ”.

Cuối năm nay, nhờ dịp họp lớp, có thể Nga sẽ gặp lại những người bạn cũ của mình, trong đó có cả người từng trêu chọc cô. Cô hy vọng được gặp lại họ, để họ có thể thấy tận mắt sự thay đổi của mình.

Thanh Huyền
Bình luận
vtcnews.vn