Bị chặt lìa đầu, rắn chuông vẫn cắn người suýt mất mạng

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 11/06/2018 09:28:00 +07:00

Người đàn ông tới từ Texas phải uống tới 26 liều thuốc chống độc sau khi bị đầu con rắn chuông cắt lìa thân cắn.

Jeremy Sutcliffe đang dọn cỏ trong sân vườn hồi cuối tuần thì phát iện một con rắn chuông dài 1m2. Sau khi dùng xẻng cắt lìa đầu con rắn, anh ta cầm xác con vật vứt đi thì bị phần đầu của nó cắn vào tay. 

Jeremy sau đó được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng mất thị lực, chảy máu trong, sốc nhiễm trùng do bị trúng một lượng độc lớn. 

6QEXALMT5QY5RO77SDZGWBYC3M

 Phần đầu và thân con rắn chuông. 

Các bác sỹ thậm chí còn cho rằng bệnh nhân không thể qua khỏi dù đã được tiêm tới 26 liều thuốc chống độc CroFab.

"Một người bình thường sẽ được tiêm 2-4 liều chống độc còn chồng tôi phải dùng tới 26 liều", bà Jennifer, vợ Jeremy Sutcliffe cho biết.

Rất may, một tuần sau, người đàn ông tới từ Texas dần hồi phục mặc dù chức năng thận vẫn còn khá yếu. 

Theo bà Leslie Boyer, bác sĩ chuyên về kháng nọc độc tại Viện VIPER, Trường Đại học Arizona, lựa chọn tốt nhất khi gặp rắn độc là tìm cách khống chế nó, hoặc đơn giản là tránh xa con vật. 

"Giết rắn độc chưa bao giờ là một ý tưởng hay", bà Boyer nói, đồng thời giải thích rắn có thể duy trì phản xạ cắn trong ít nhất một giờ sau khi chúng bị giết. 

>> Đọc thêm: Người nông dân bị rắn cắn, quay đầu cắn lại rắn rồi bất tỉnh

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn