Bị cáo Dương Tự Trọng bật khóc tại tòa phúc thẩm

Pháp luậtThứ Năm, 22/05/2014 10:21:00 +07:00

(VTC News) - Trước vành móng ngựa, bị cáo Dương Tự Trọng đã bật khóc trước việc bố của bị cáo Vũ Tiến Sơn qua đời.

(VTC News) - Trước vành móng ngựa, bị cáo Dương Tự Trọng đã bật khóc trước việc bố của bị cáo Vũ Tiến Sơn qua đời.

Khi HĐXX xét hỏi, bị cáo Dương Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa đã bật khóc và xin phép cho vài giây mặc niệm người bố đã mất của bị cáo Vũ Tiến Sơn.
HĐXX đã cho Trọng ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh. Trước vành móng ngựa, bị cáo Dương Tự Trọng nói rằng: "Bị cáo xem bố của bị cáo Vũ Tiến Sơn như bố đẻ của mình, nên trước thông tin bố bị cáo Vũ Tiến Sơn qua đời, bị cáo rất xúc động".
 Bị cáo Dương Tự Trọng bật khóc trước tòa
Tại phiên xử phúc thẩm sáng nay, bị cáo Vũ Tiến Sơn khai: "Tôi coi anh Dũng như anh ruột nên việc gì tôi cũng giúp, anh Trọng nhờ tôi giữ bí mật. Sau đó tôi bàn với Đồng Xuân Phong thì Phong nói sẽ bàn với Dũng “Bắc Cạn” để đưa anh Dũng đi trốn, lúc đó tôi mới biết Dũng “Bắc Cạn”.

Còn 2 chiếc điện thoại và sim rác là do tôi mua để anh em tiện liên hệ. Chiều 17/5/2012 trên xe có anh Hưng, Ánh lái xe đến phố Nối để đón Thắng và Tuấn. Lúc đó, Thắng đưa anh Dũng đi đâu thì tôi không biết, sau này bị bắt mới biết.

Có việc Dương Tự Trọng nói chuyện với Phong nhưng nội dung nói gì thì tôi không biết. Còn mục đích đưa Dũng đến nhà bố mẹ bị cáo là để nhờ Phong đưa Dũng đi nước ngoài. Việc gọi tên Phong là Gió, còn Dũng là Cạn.
Sau khi tôi cùng anh Trọng đi công tác ở miền Nam, lúc đó anh Trọng mới nói là Thắng và Ánh đưa anh Dũng đi vào TP HCM để nhờ Phong đưa anh Dũng sang Campuchia. Việc bị cáo vào TP HCM là để đi công tác chứ không phải vào để chỉ đạo việc đưa anh Dũng từ TP HCM đi Campuchia.  
 Bị cáo Vũ Tiến Sơn mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt
Ngày 23/5, Ánh và Thắng có trao đổi với tôi là đã đưa anh Dũng sang Campuchia rồi. Còn bị cáo không biết là anh Dũng không sang được Mỹ. Bị cáo có đưa tiền 30.000 USD đưa cho Phong để đưa cho anh Dũng.
Tại phiên xử, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tôi vì tôi cũng là người thực hành giống như các bị cáo khác. Tôi khai báo thành khẩn. Thêm vào đó bố tôi là người được thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ. Tôi mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt để tôi sớm được trở về để thắp hương cho người bố vừa mới qua đời."
Bị cáo Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc Cạn”) cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo khai báo thành khẩn, bố bị cáo Dũng là cán bộ lão thành cách mạng được thưởng huân chương chống Pháp, chống Mỹ.

H.Chiến - M.Quyết
Bình luận
vtcnews.vn