Bị bắt vì lừa cụ già, giở trò cầu xin hối lộ 'hiệp sĩ'

Pháp luậtThứ Bảy, 05/11/2011 07:39:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường đưa về cơ quan công an, đối tượng luôn tìm cách hối lộ các hiệp sĩ, nhưng các anh kiên quyết từ chối.

(VTC News) - Sáng 4/11, CLB PCTP các phường Phú Hòa, Hiệp Thành, Phú Mỹ, Tân Đông Hiệp, Uyên Hưng cùng đi tuần tra trên các tuyến đường thuộc thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì gặp em Phan Thị Bích Liễu (SN 1996, ở trọ Phường Chánh Nghĩa) ngồi khóc lóc và kể lại việc bị một đối tượng lừa đổi vé số giả.

Vừa nghe Liễu kể xong, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, trưởng đội Phú Hòa phân công cho các anh, em tủa ra khắp các tuyến đường nghi vấn để truy tìm. Theo như mô tả của nạn nhân, thì các anh phát hiện một thanh niên đi chiếc xe Novo LX mang BKS 67C1-7820 ăn mặc lịch sự đang dùng giở trò để lừa lấy vé số của cụ Nguyễn Thị Nhàu (0SN 1929, hiện đang ở trọ khu 8, thuộc phường Chánh Nghĩa).

Không để đối tượng ra tay rồi tẩu thoát, “hiệp sĩ” Hải nhanh chóng tung cú đá đạp ngã xe tên lừa đảo, còn “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, trưởng đội Hiệp Thành thì lao vào ôm đối tượng quật ngã xuống. “Hiệp sĩ” của các đội cùng lao vào khống chế hắn, rồi đưa về Công an Phường Phú Cường.

Trên đường đưa về công an, đối tượng luôn đòi hối lộ để các anh trả sự tự do, nhưng các anh kiên quyết từ chối.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Ngọc SN 1972 ngụ Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang. Kiểm tra trong người và xe của Ngọc thì cơ quan phát hiện có 499 tờ vé số Bình Dương ngày 4/11/2011 và 101 tờ vé số giả của các tỉnh khác. Trong ví của Ngọc có  2 triệu 618 ngàn đồng và 1 điện thoại. Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo này, mỗi ngày Ngọc thuê khách sạn ở để tránh bị phát hiện.
Trên đường về, lúc 12 giờ, ngày 4/11, “hiệp sĩ” Hải và Hoàng Anh tiếp tục phát hiện 2 đối tượng nữ đi xe Dream mang BKS 60Z2-0984 đảo qua đảo lại khu vực các trường học thuộc địa bàn Thị xã, nên các anh âm thầm theo dõi.

Khi đến gần trường THCS Phú Cường, thì 1 đối tượng nhanh chóng thay đồ học sinh rồi đi thẳng vào bãi giữ xe của trường. Một lúc sau ả “học sinh” giả này dắt ra 1 chiếc xe đạp điện ra cổng trường, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát trên đường CMT8.

Bắt hai nữ quái giả học sinh để trộm xe đạp. 

Hai ả tưởng dùng thủ đoạn giả học sinh để trộm xe như vậy là thành công, nên cứ ung dung lưu thông trên đường như có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ các “hiệp sĩ” của các đội, nhanh chóng ép xe vào khống chế hai ả dẫn về giao cho công an Phường Phú Cường xử lí.
 
Tại đây, tên trộm và đồng bọn khai nhận là Thân Thị Diễm Trang và Thân Thị Diễm Hương cùng ngụ ở Trảng Bom, Đồng Nai. Còn chiếc xe đạp là của em Nguyễn Hồng Ngân SN 1997, lớp 9A6 của trường.

“Hiệp sĩ” Hải cho biết: “Trước đây, các anh em cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng này trong 1 lần bọn chúng ra tay trộm cướp rồi, sau thời gian răn đe của pháp luật như vậy mà cả hai vẫn không chịu hoàn lương”.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn