Bí ẩn kinh hoàng bao trùm ngôi làng của những người lùn

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 07/06/2014 06:17:00 +07:00

(VTC News) – Họ bị một căn bệnh bí hiểm, khiến trẻ em tầm 5-7 tuổi sẽ ngừng phát triển, trở thành những chú lùn trong suốt phần đời còn lại.

(VTC News) – Theo dân làng thì họ bị một căn bệnh bí hiểm tấn công khiến cho trẻ em tầm 5-7 tuổi sẽ ngừng phát triển, trở thành những chú lùn trong suốt phần đời còn lại.


Yangsi là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm ở phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Thế nhưng nơi đây lại tồn tại một bí ẩn đáng sợ khiến cho giới khoa học phải đau đầu suốt nhiều thập kỷ qua mà vẫn chưa có được lời giải thích.

Khoảng 40% cư dân của ngôi làng thấp hơn vài cái đầu so với những người bình thường cùng độ tuổi. Họ là “những chú lùn” thực sự với chiều cao của người cao nhất chỉ đạt tầm 115cm và người thấp nhất khoảng 65cm.

Đó là một tỉ lệ (của những người thấp lùn) quá lớn so với mức thông thường, thế nhưng cho đến nay vẫn không ai có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Làng Yangsi nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong vùng và được gọi là “làng của những người lùn”. Theo như lời của vị trưởng làng thì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của họ đã bị hủy hoại vào một đêm mùa hè nhiều năm về trước.

 

Khi đó, một căn bệnh đáng sợ đã tràn đến Yangsi. Những người bị tấn công sau đó mắc phải một tình trạng bí hiểm mà chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến những trẻ em tầm 5-7 tuổi. Cơ thể của những đứa trẻ này sau đó gần như ngừng phát triển và giữ nguyên kích thước hiện tại trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Ngoài ra chúng cũng mắc phải một vài dị tật khác nhưng không đáng kể.

Các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu từ khắp đất nước, sau khi nghe chuyện về ngôi làng và chứng bệnh kỳ bí đã lần lượt tìm đến làng Yangsi. Họ tiến hành nghiên cứu đất, nước, không khí và cả lương thực, thực phẩm ở trong khu vực.

Họ cũng kiểm tra kỹ lưỡng về tâm sinh lý của những cá nhân bị ảnh hưởng với hy vọng thu thập được manh mối về nguyên nhân của chứng bệnh bí hiểm này. Thế nhưng tất cả các nỗ lực đó đều không thể mang lại một câu trả lời thỏa đáng.

Theo những ghi chép của chính quyền địa phương, căn bệnh lạ của làng Yangsi được phát hiện lần đầu vào năm 1951, với những biểu hiện bệnh phổ biến là chân tay ngắn bất thường. Một cuộc điều tra dân số tiến hành vào năm 1985 đã ghi nhận đến 119 trường hợp “người lùn” trong làng.

Rõ ràng căn bệnh không dừng lại ở những nạn nhân đầu tiên mà dường như đã di truyền sang các thế hệ tiếp theo của họ.

 

Mặc dù chính quyền Trung Quốc không chính thức phủ nhận sự tồn tại của ngôi làng “người lùn”, thế nhưng họ cũng âm thầm ngăn cản những nỗ lực tiếp cận của nhà báo và các chuyên gia quốc tế.

Có những nghi vấn đặt ra rằng hiện tượng “người lùn” tại Yangsi đã xuất hiện từ trước mốc năm 1951, như chính quyền công bố. Năm 1947, nhà khoa học người Anh là Tiến sỹ Karyl Robin Evans tuyên bố đã nhìn thấy hàng trăm “người lùn” sinh sống trong một thung lũng hẻo lánh, tại khu vực làng Yangsi ngày nay.

Trong thực tế cũng có những trường hợp bị còi cọc bẩm sinh dẫn đến hiện tượng “người lùn”, nhưng tỷ lệ trung bình chỉ là 1/20.000, rất nhỏ. Vậy mà có thời điểm cùng xuất hiện tới 120 người lùn thực sự, chỉ trong một ngôi làng nhỏ! Điều này rõ ràng là phải có nguyên nhân.

Năm 1997, một nhóm nghiên cứu đưa ra giả thiết về nông độ thủy ngân cao trong đất, để giải thích cho căn bệnh lạ tại Yangsi. Nỗ lực chứng minh nhanh chóng thất bại, cũng giống như bao lần trước đó.

Người dân trong làng bắt đầu tin rằng nỗi bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu là do ma quỷ gây ra. Một số người đổ lỗi cho phong thủy xấu của địa phương, trong khi một số khác lại nghĩ rằng vì tổ tiên của họ đã không được chôn cất tốt.

 
 

Thế nhưng lời giải thích phổ biến nhất lại hết sức kỳ quái. Người ta đồn thổi rằng nhiều năm về trước, một người đàn ông tên là Wang trong làng bắt được một con rùa màu đen với những cái chân ngắn kỳ lạ.

Cả làng lúc đó đã tập trung đến để xem con rùa. Nhiều người cho là điểm xấu và khuyên nên thả nó đi. Thế nhưng sau đó Wang đã cùng với một số người khác làm thịt và ăn con rùa xấu xí nọ. Và rồi căn bệnh bí hiểm bắt đầu bùng phát trong làng.

Thậm chí có người còn cho rằng căn bệnh là do phát xít Nhật sử dụng khí độc gây ra khi xâm lược Trung Quốc trong Thế Chiến II. Thế nhưng lịch sử lại ghi rằng quân Nhật chưa bao giờ đặt chân đến vùng Yangsi hẻo lánh.

Trong suốt hàng chục năm qua, nhiều gia đình tại Yangsi đã phải bỏ ngôi làng của tổ tiên để tránh cho con cái họ khỏi bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bí hiểm và kỳ quái.

May mắn thay, dường như mọi chuyện đã được cải thiện. Số lượng những “người lùn” trong làng, qua mỗi thế hệ lại giảm đi trông thấy. Cho đến ngày nay thì chỉ còn lại những người già. Căn bệnh “người lùn” của làng Yangsi có lẽ đã trôi qua, nhưng sự bí hiểm và đáng sợ của nó thì sẽ còn ám ảnh người dân nơi đây, mãi mãi!


Thái Hồ
Bình luận
vtcnews.vn