Bí ẩn khu rừng ‘tự sát’ rùng rợn của Nhật Bản

Thế giớiThứ Năm, 25/02/2016 06:49:00 +07:00

Khu rừng Aokigahara, Nhật Bản chứa đựng trong mình một bí mật đen tối mà cho đến nay người ta vẫn không thể giải thích nổi.

(VTC News) -  Nằm khép mình bên dãy núi Phú Sĩ thơ mộng, khu rừng Aokigahara, Nhật Bản chứa đựng trong mình một bí mật đen tối mà cho đến nay người ta vẫn không thể giải thích nổi.
Thay vì được đến với vẻ đẹp hư không của mình, nhắc đến Aokigahara, người ta nghĩ ngay đến một khu rừng là mộ chôn của hàng trăm người coi đây như là nơi kết liễu cuộc đời mình trong suốt 20 năm vừa qua. 
Mỗi năm cảnh sát lại phát hiện hàng chục thi thể tại khu rừng thần bí này và họ tin rằng còn rất nhiều cái xác vô danh nữa nằm lẩn khuất đâu đó trong Aokigahara hoặc có thể đã bị thú dữ ăn thịt.
Khu rừng này từng làm mưa làm gió làng văn học Nhật Bản khi xuất hiện trong trong tác phẩm của nhà văn Wataru Tsurumui mang tên “Hướng dẫn hoàn chỉnh cho việc tự sát”
Khu rừng này từng làm mưa làm gió làng văn học Nhật Bản khi xuất hiện trong trong tác phẩm của nhà văn Wataru Tsurumui mang tên “Hướng dẫn hoàn chỉnh cho việc tự sát”  
Rob Gilhooly, một phóng viên ảnh người Anh từng có cơ hội đặt chân tới khu rừng này vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì mình được tận mục sở thị mặc dù đã từng nghe rất nhiều về khu rừng chết chóc này. 
"Khi tôi bước qua một tán cây cuộn tròn như một đứa bé, tôi vô cùng kinh hãi khi phát hiện thi thể của một người đàn ông trạc 50 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh người đàn ông đó với bộ tóc dài màu xám cùng thuốc và rượu nằm lăn lóc ngay cạnh.”
Nhiều người chọn đây là nơi an nghỉ cuối cùng của mình
Nhiều người chọn đây là nơi an nghỉ cuối cùng của mình  
Theo dân gian tương truyền, các gia đình thường mang các thành viên già ốm, bệnh tật vào trong rừng và bỏ họ ở đó cho đến chết để giảm bớt gánh nặng kinh tế cũng như mang lại cho họ “cái chết êm dịu” nhất. Vì vậy, người dân Nhật Bản tin rằng khu rừng này đã bị ma quỷ và các oan hồn đó chiếm đóng và ngự trị.
Trước những năm 90 thế kỉ trước, khoảng 30 người được xác định đã tự kết liễu đời mình ở khu rừng này. Nhưng cho đến năm 2004, con số này đã tăng vọt lên 108. 
Thay vì được đến với vẻ đẹp hư không, Aokigahara được biết đến như một nghĩa địa thực sự
Thay vì được đến với vẻ đẹp hư không, Aokigahara được biết đến như một nghĩa địa thực sự  
Mặc dù chính quyền địa phương đã tìm cách che giấu và không để các con số ra bên ngoài, nhưng theo tiết lộ mới đây nhất từ phía cảnh sát vào năm 2010, 247 đã cố gắng tử tự tại đây và 54 người trong số đó đã được “toại nguyện”. 
Nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà số người tự tử trong năm này tăng vọt như vậy. Bởi đó là tháng năm khó khăn sau cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, phá sản và phải vật lộn với các khoản nợ.
Nhiều người tìm đến đây vì không thể tìm mình lối thoát
Nhiều người tìm đến đây vì không thể tìm mình lối thoát  
Chính vì lo sợ khu rừng này có thể trở thành nghĩa địa tử thần, Hiệp hội phòng chống Nhật Bản đã phải đặt một thông báo trong từng khu vực: “Cuộc sống này là một món quà quý giá mà cha mẹ trao cho bạn. Hãy nói với cảnh sát những rắc rối của bạn với cảnh sát trước khi quyết định tự tử.”
Bảng chữ nhắn gửi tới những người tuyệt vọng
Bảng chữ nhắn gửi tới những người tuyệt vọng  
Mặc dù vậy, nhiều người thậm chí còn gọi Aokigahar là “nơi hoàn hảo để chấm dứt những tháng ngày đen tối” và khuyến khích mọi người nên cân nhắc chọn nơi này để chấm dứt cuộc sống không có lối thoát. 

Song Hy
(theo Mirr
or)
Bình luận
vtcnews.vn