Bí ẩn đằng sau vụ mẹ cắn đứt ngón tay con mới sinh

Sức khỏeThứ Hai, 10/12/2012 08:21:00 +07:00

Nghe theo lời mẹ chồng, chị Đỗ Thị S. (32 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã cắn đứt một ngón tay của đứa con mới sinh để cho... dễ nuôi.

Nghe theo lời mẹ chồng, chị Đỗ Thị S. (32 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã cắn đứt một ngón tay của đứa con mới sinh để cho... dễ nuôi.

Từ đó một “bí quyết nuôi con” lạ kỳ được hé lộ của gia đình sản phụ này.

Vẻ mặt mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ để chăm lo sức khỏe của con trai mới chào đời, anh Lê Đình D. (34 tuổi, chồng chị S.) “bật mí” về hành động lạ kỳ của vợ mình. Anh cho biết, ngày 2/12, vợ anh sinh được bé trai nặng 3kg tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) bằng sinh thường.

Anh D và ngón tay bị cắn đứt từ ngày bé 
Sau khi sinh, sức khỏe của 2 mẹ con ổn định nên các bác sĩ chuyển xuống phòng hồi sức. Tuy nhiên một lát sau, nữ hộ sinh nghe thấy tiếng khóc thét rất thất thanh của đứa trẻ nên vội vàng chạy đến thì thấy chị S. ôm chặt lấy con một cách bất thường.

Kiểm tra thì giật mình khi thấy miệng của người mẹ đầy máu, cố gắng cắt đứt ngón trỏ bàn tay trái của cháu bé.

Ngay lập tức các bác sĩ, nữ hộ sinh khoa sản cách ly và chuyển cháu bé sơ sinh sang ngay bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cấp cứu. Lúc này chị S. khóc lóc van xin: “Đừng cản tôi. Đây là tục lệ bao đời nay của gia đình chồng. Vì thương con nên tôi phải làm thế mới mong giữ được đứa nó…”. Những câu nói này của sản phụ S. đã khiến những người chứng kiến giật mình.

Anh D. cho biết, cách đây 2 năm, chị S. sinh một bé gái nặng tới 4kg. Thế nhưng khi xuất viện về nhà thì đứa bé bắt đầu quấy khóc và không chịu ăn uống gì. Vợ chồng chị đưa con đi khám nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Do đó 9 ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời, đứa bé đã mất.

Vì vậy khi chị S. mang thai đứa con thứ hai thì mẹ chồng dặn “muốn đứa trẻ sống khỏe mạnh thì phải cắn đứt ngón tay trỏ của bàn tay trái”.

Theo anh D., nhiều người thân trong gia đình anh thường đột tử khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi anh còn chưa hình dung nổi khuôn mặt bậc sinh thành thì người cha đột ngột qua đời. Sau cái chết của cha chưa được bao lâu, người chị gái lớn của anh cũng chết mà không biết lý do.

Không chỉ riêng nhà anh mà gia đình cậu ruột ở cùng thôn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhà cậu có tới 7 người con, tuy nhiên 4 đứa trẻ lần lượt qua đời mà chẳng hay biết bệnh tật. Sự ra đi đột ngột của những người thân trong gia đình mà không hề có nguyên do khiến những người ở lại vô cùng kinh hãi.
can

Từ đó, không biết nghe theo lời "thầy" nào mà khi hai anh em anh D. khi mới chào đời đã bị mẹ cắn đứt ngón tay bên trái. Không chỉ có mẹ anh D. hành động như vậy mà cả người bác ruột của anh cũng làm theo với hi vọng giành lại mạng sống cho con mình.
Bé trai bị cắn đứt ngón tay đã qua cơn nguy kịch 
“Những đứa trẻ trong gia đình tôi muốn khỏe, sống lâu thì khi chào đời người mẹ phải cắn đứt ngón tay trỏ của bàn tay trái”, vừa nói D. đưa ngón tay cụt ngủn của mình lên khoe.

Cũng theo vợ chồng anh D., hành động cắn ngón tay là “bí quyết” của gia đình, buộc phải thực hiện, nếu không sẽ phải gánh hậu quả đau lòng. Vì vậy khi biết con dâu sắp sinh, mẹ chồng ở Thanh Hóa liên tục gọi điện thoại căn dặn chị S.: “Gia đình có lệ tục nhiều đời là sinh con ra là cắn ngón tay rồi, nhất quyết không được trái lời. Đó là cách để cho đứa trẻ được khỏe mạnh".

Lúc nhận được điện thoại của mẹ, chị S. hoang mang không biết phải làm như thế nào. Sợ con đau đớn nhưng cũng thương con nếu như sau này con có mệnh hệ gì nếu chị không cắn ngón tay con. Vì vậy chị nhắm mắt làm theo lời mẹ.

Theo nhiều bác sĩ, những tục lệ này không biết hiệu quả như thế nào nhưng hậu quả thì nhãn tiền. Đứa con bị cắn đứt ngón tay nếu không chữa trị kịp sẽ nhiễm trùng, gây những biến chứng vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết tình trạng sức khỏe của bé trai bị mẹ cắn gần dứt ngón tay đã dần bình phục. Tuy nhiên vẫn phải đặc biệt chú ý, theo dõi, điều trị vì vết cắn của mẹ đã gây nhiễm trùng máu cho cháu bé.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn