Bị ám sát ngày Tết, mang thi thể đến nhà nghi can

Pháp luậtThứ Tư, 12/02/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nghi con trai bị giết, người nhà gia đình ông Hoàng đã mang thi thể nạn nhân đến nhà nghi can bắt đền.

Ngày 11/2, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng gồm Nguyễn Đình Lĩnh (25 tuổi, con trai ông Đại), Võ Văn Pháp (23 tuổi), Lê Văn Việt (18 tuổi), Ngô Xuân Trường (21 tuổi), Trần Văn An (19 tuổi), Nguyễn Khắc Nam (22 tuổi), tất cả cùng trú tại huyện Nghi Lộc.


Thông tin ban đầu, chiều 2/2, anh Hoàng Văn Quy (24 tuổi, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) chở Nguyễn Văn Phượng (21 tuổi, trú cùng địa phương) đi chơi Tết. Khi đi qua xã Nghi Hoa thì suýt va chạm với xe máy của ông Nguyễn Đình Đại (trú cùng xã) trên đường đi chúc Tết về, hai bên có lời qua tiếng lại nhưng được người dân can ngăn.


Khoảng 1 giờ sau, anh Quy chở theo bạn đến nhà ông Đại, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh Quy bỏ về nhà. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ông Hoàng Xuân Hoàng (bố anh Quy) biết con mình đi gây sự nên cùng một số người đến giảng hòa.


Khi hai bên đang nói chuyện thì Quy cùng với Nguyễn Văn Phượng đi xe máy, đi đi lại lại trước nhà ông Đại. Một lúc sau nghe tiếng xe máy ngã, mọi người chạy ra thấy anh Quy bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.


Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 3/2, gia đình tìm thấy thi thể anh Quy dưới sông đoạn gần nhà. Nhận định anh Quy bị người nhà ông Đại giết, gia đình mang thi thể anh Quy đến nhà ông Đại bắt đền. Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Lộc đã phải cử lực lượng đến bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời yêu cầu người nhà nạn nhân giải tán.


Hiện, cơ quan điều tra bắt 6 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó có Nguyễn Đình Lĩnh là con trai ông Đại. Còn các đối tượng liên quan đến cái chết của anh Quy hay không thì còn phải chờ kết quả giám định.


Vụ việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.


Bình luận
vtcnews.vn