Benitez: Tôi nắm MU trong lòng bàn tay

Thể thaoThứ Hai, 01/04/2013 12:41:00 +07:00

(VTC News) - Trước thềm trận đá lại tứ kết FA Cup với MU, Rafa Benitez đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về đối thủ

(VTC News) - Trước thềm trận đá lại tứ kết FA Cup với MU, Rafa Benitez đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về đối thủ.

Trận thua bất ngờ trước Southampton ở vòng đấu vừa rồi khiến vị trí thứ 4 của Chelsea trên bảng xếp hạng bị đe dọa nghiêm trọng. Họ giờ chi còn hơn Arsenal đúng 2 điểm, và khi mà giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa thì rất khó có thể nói trước được điều gì.

Rafa Benitez sẽ lại có dịp tái đấu cùng Alex Ferguson 

Thêm một điểm nữa khiến các cổ động viên của đội bóng áo xanh lo lắng là lịch thi đấu còn lại của Chelsea là rất nặng. Họ còn phải hành quân tới sân của Liverpool, MU và 1 trận đối đầu trực tiếp với Tottenham tại Stamford Bridge. Nếu thi đấu không tốt, khả năng đội bóng của Abramovich bị văng khỏi top 4 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên chưa cần phải lo lắng tới chuyện của hơn 1 tháng nữa, Benitez cũng đã bạc tóc với trận đấu lại cùng MU sẽ diễn ra vào tối nay. Trong khi đối thủ đang hừng hực khí thế chuẩn bị giành chức vô địch Premier League lần thứ 20, đồng thời ôm mộng giành cú đúp thì The Blues lại phải đối mặt với viễn cảnh trắng tay hoàn toàn ở mùa bóng này.

Thua sút về tâm lý thi đấu, Chelsea còn yếu kém cả về lực lượng trước giờ bóng lăn. Bất chấp việc Quỷ đỏ không có sự phục vụ của Phil Jones, Paul Scholes và Darren Fletcher thì những cầu thủ còn lại của họ cũng hơn đứt lực lượng Benitez đang có trong tay.

Hàng công của Quỷ đỏ là quá mạnh so với phần còn lại của Premier League 

Bản thân chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng phải thừa nhận điều này. Ông cho biết: "Lý do quan trọng nhất giúp MU độc chiếm ngôi vị dẫn đầu của Premier League là vì họ sở hữu một hàng công quá mạnh. Họ có thể để một, thậm chí một vài nhân sự nghỉ ngơi mà vẫn có thể đảm bảo được chiến thắng
".

"Chỉ cần phân tích 4 tiền đạo họ đang có trong tay và so sánh với những gì Chelsea đang có là đủ hiểu. Nếu như Van Persie, Rooney, Chicharito, Welbeck đều ở đẳng cấp cao và ghi bàn đều đặn trong cả mùa thì chúng tôi chỉ có Demba Ba và Fernando Torres", vị thuyền trưởng 52 tuổi nói thêm.

Rõ ràng những lý luận của cựu huấn luyện viên trưởng Liverpool là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi hàng công của MU đã ghi được tổng cộng 40 bàn tại Premier League thì 2 tiền đạo của Chelsea gộp lại mới chỉ có... 9 bàn. Nhìn tổng thể trên các mặt trận, con số vẫn vô cùng chênh lệch. Nếu như 4 họng súng màu đỏ có được 58 lần nhả đạn thì khẩu súng hai nòng Torres - Demba Ba mới có 19 bàn.

Theo Benitez, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội vào lúc này. Điểm mạnh nhất của MU đã được phát huy trong hầu hết thời gian của mùa giải, và dù họ bị loại khá tức tưởi ở Champions League, thì cho đến giờ, đội chủ sân Old Trafford vẫn có thể coi là đang đi đúng hướng trong năm nay.

Màn vùng lên ở trận đấu tại Old Trafford là lý do để Benitez tin vào 1 kết quả tốt đẹp tối nay 

Còn nhớ, ở nửa đầu mùa giải này, Torres đã chơi vô cùng phập phù. Anh thường xuyên tịt ngòi trong các trận đấu và trở thành nỗi thất vọng lớn trên hàng công. Ngay cả khi Chelsea chiêu mộ thêm Demba Ba thì những đóng góp của tiền đạo người Senegal vẫn hạn chế, bởi anh không thể được thi đấu ở Europa League.

Mặc dù vậy, Benitez không hề tỏ ra yếu thế trước cuộc tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ. Màn vùng lên trong hiệp 2 ở trận đấu cách đây 3 tuần là cơ sở để ông tin vào các học trò, nhất là khi Hazard, Ashley Cole, Ramires và David Luiz cùng trở lại tối nay.

"Chelsea vẫn có một đội hình mạnh và vào một ngày đẹp trời, chúng tôi vẫn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Dù không dễ dàng gì khi phải chơi 2 cho đến 3 trận đấu trong 1 tuần, nhưng tôi tin động lực của các cầu thủ vẫn đủ để giúp câu lạc bộ có một kết thúc tốt đẹp vào cuối mùa
", Benitez kết luân.



Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn