Bệnh viện không cấp xe, người đàn ông vác thi thể vợ cuốc bộ 12km

VideoThứ Bảy, 27/08/2016 11:21:00 +07:00

Sau khi người vợ qua đời vì bệnh lao và bệnh viện từ chối trả phí vận chuyển, người đàn ông nghèo chỉ còn cách quấn thi thể vợ với một tấm chăn và vác trên vai, đi bộ 12km để về nhà.

Nguồn: Dailymail

Sự việc xảy ra tại thành phố Bhawanipatna, Ấn Độ. Sau khi người vợ 42 tuổi qua đời vì bệnh lao tại bệnh viện, ông Dana Majhi đã yêu cầu được cấp xe cứu thương để đưa thi thể vợ về nhà. Được biết, nhà ông ở làng Melghar xa xôi, cách bệnh viện 80km.

Tuy nhiên, bệnh viện từ chối cấp xe cứu thương cũng như chi trả phí vận chuyển. Nhà Dana Majhi lại quá nghèo để thuê một chiếc xe riêng. Không còn cách nào khác, người đàn ông đành bọc thi thể vợ trong một tấm chăn và vác trên vai cuốc bộ, đi bên cạnh là cô con gái làm nhiệm vụ xách đồ.

May mắn cho Dana Majhi, sau khi cuốc bộ 12km, một số thanh niên tốt bụng đã báo chính quyền địa phương và chiếc xe cứu thương được điều động tới đưa gia đình Dana Majhi cùng thi thể vợ ông về nhà.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn