Thiên thần 4 tuổi và cuộc chiến với căn bệnh ung thư tế bào mầm

Bệnh và thuốcThứ Hai, 28/03/2016 08:00:00 +07:00

Nhìn vẻ hồn nhiên trong trẻo của bé Hà, ít ai biết rằng mới 4 tuổi nhưng cũng chừng đó thời gian bé Hà phải chiến đấu với căn ung thư tế bào mầm

(VTC News) - Nhìn vẻ hồn nhiên trong trẻo của bé Hà, ít ai biết rằng mới 4 tuổi nhưng cũng chừng đó thời gian bé Hà phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tế bào mầm đầy đau đớn.

Bệnh ung thư nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sỹ

Chúng tôi ghé thăm bé Lê Ngọc Hà tại trường mầm non Điện Lực, TP. Thái Nguyên giữa giờ tập thể dục buổi sáng. Theo cô giáo, Lê Ngọc Hà là một cô bé trầm tính, ít nói và rất thích vẽ tranh. Những nét vẽ còn nguệch ngoạc nhưng lại vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Khi được hỏi về ước mơ trở thành họa sỹ, em chỉ lắc đầu cười. “Con thích trở thành bác sỹ, để chữa bệnh cho mọi người, để những bạn bị ung thư giống con sẽ không bao giờ bị đau nữa”.

Ước mơ của con gái không ít lần khiến anh Đạt rơi lệ. Anh gạt nước mắt, kể lại “Khi vợ tôi mang bầu tháng thứ 6 đi siêu âm thì phát hiện cháu có khối u vùng cùng cụt, gia đình rất lo lắng.

Các bác sĩ khuyên vợ tôi xuống bệnh viện phụ sản Trung ương để được kiểm tra và hội chẩn. Kết quả là cháu bị u quái vùng cùng cụt một loại u bẩm sinh vô cùng hiếm gặp. Các bác sỹ đã quyết định giữ lại thai nhi chờ sinh cháu ra phẫu thuật cắt bỏ u”.

Sau khi sinh, bé Hà được phẫu thuật cắt khối u, nhưng chỉ 6 tháng sau tái khám, phát hiện khối u tái phát, một cuộc phẫu thuật lần thứ 2 do trực tiếp PGS.TS Trần Ngọc Bích, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, bệnh viện Việt Đức thực hiện khá thành công, khiến cả gia đình vui mừng khôn siết.

Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu khi các vết thương của Hà thỉnh thoảng lại bị áp xe.  Sau khi tiến hành sinh thiết, kết quả khối u đã biến chứng sang ác tính. “Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, đầu óc tôi như trống rỗng. Tôi gọi điện cho chồng báo con bị ung thư. Anh cũng khóc nhưng cố động viên vợ bình tĩnh, giữ tinh thần để chiến đấu cùng con”- chị Ngọc rưng rưng kể.

Chị còn nghẹn ngào hơn khi nhắc lại quãng thời gian đau đớn nhất, khi đứa con gái ngây thơ sau mỗi đợt hóa trị lại giật từng mảng tóc trên đầu dúi vào tay mẹ: “Mẹ ơi sao tóc của con lại không còn nữa? Khi nào con khỏi có cài được lên đầu không mẹ? Nếu được, mẹ cất đi cho con nhé!”.

Vậy là những ca phẫu thuật và hóa trị đầy đau đớn đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ em, vun đúc ước mơ trở thành bác sỹ, ước mơ có một thứ thuốc điều trị căn bệnh ung thư, để những cơn đau trong quá khứ, không bao giờ quay trở lại nữa.

Thêm hy vọng mới khi sức khỏe con ngày càng ổn định.

Thương con, cảm nhận rõ những nỗi đau của con từ khi lọt lòng, anh chị lại càng quyết tâm hơn trên con đường tìm lại sức khỏe cho con. Sau giờ làm việc, anh Đạt dành tất cả thời gian để tìm kiếm thông tin về các sản phẩm đông y, tây y hỗ trợ điều trị ung thư: “Tôi quan tâm đến các sản phẩm có chứa Nano Curcumin, bởi các đề tài nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh Nano Curcumin ức chế sự phát triển của bào ung thư, đặc biệt làm giảm được tác dụng phụ sau mỗi đợt hóa trị.

Được biết tại Việt Nam, duy nhất chỉ có Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bào chế thành công Nano Curcumin chuyển giao thành viên nang mềm CumarGold, tôi đã mua về cho con dùng thử”.

Thiên thần 4 tuổi và cuộc chiến với căn bệnh ung thư tế bào mầm
Anh Đạt sẵn lòng chia sẻ thông tin với bạn đọc theo số 0988.424.5560988.424.556 

Vì bé Hà còn nhỏ, việc uống thuốc đều đặn hàng ngày khó khăn, anh Đạt nghĩ ngay ra cách mỗi bữa cắt hai viên nang CumarGold trộn cùng mật ong cho con uống. Chỉ sau vài bữa, cứ trước khi ăn, bé Hà lại đòi bố mẹ cho uống CumarGold.

Vậy là sau 4 đợt truyền hóa trị lần 2 với phác đồ điều trị tăng cường, sức khỏe của bé Hà vẫn ổn định, tăng cân, da dẻ hồng hào. Bé ra viện giữa năm 2014 khi vừa tròn 3 tuổi, sau khi các xét nghiệm cho thấy các chỉ số đã trở về bình thường, cơ thể bé không còn tế bào ác tính.

Từ đó, vợ chồng anh Đạt, chị Ngọc đã tiếp tục cho con dùng với liều dùng 4 viên CumarGold mỗi ngày, cho đến nay, bé phát triển khỏe mạnh, bình thường và hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa. “Có lẽ điều kỳ diệu đã đến với con và gia đình tôi.

Còn gì hạnh phúc hơn khi bao nhiêu tháng ngày chiến đấu cùng con tại bệnh viện, nay nhìn con khỏe lại, được đi học và hòa nhập cùng các bạn. Mọi sóng gió suốt 4 năm đã qua, hạnh phúc lại ngập tràn trong căn nhà nhỏ của tôi” – anh Lê Cao Đạt quay sang nhìn vợ mỉm cười.

Để chia sẻ với anh Đạt độc giả vui lòng gọi số 0988.424.5560988.424.556, để được tư vấn về bệnh ung thư liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796 hoặc truy cập website cumargold.vn


Nguồn: Cumargold
Bình luận
vtcnews.vn