Phép màu với người đàn bà gần 50 năm không dám đi chúc Tết, không ngậm được miệng

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 10/01/2020 10:59:48 +07:00

Tự ti vì hình hài xấu xí vì bị bỏng từ năm 6 tuổi, gần 50 năm qua, người phụ nữ không dám đi chúc Tết nhà ai, miệng không ngậm được vì biến dạng.

Tai nạn kinh hoàng 

Ngồi ngoài hành lang Trung tâm phẫu thuật tạo hình Viện bỏng quốc gia để chờ lịch thăm khám lại, bà Nguyễn Thị Sáu (54 tuổi, ở xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa: “Khi đó tôi còn rất bé, bố thì mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi 4 chị em.

Vì nhà không có điều kiện, không đủ quần áo ấm nên tôi vào bếp sưởi ấm. Trên người mặc chiếc khoác to của người lớn nên khi ngồi cạnh bếp lửa ngọn lửa bén vào áo bùng lên và gây bỏng nặng vùng đầu cổ”.

Bỏng nặng khiến da mặt, cổ của bà Sáu dính liền lại, co rút, kéo toàn bộ hàm chìa ra không ngậm được miệng, cổ không ngoái được, toàn bộ phần da trước ngực và da cổ bị cháy co lại thành một khối nham nhở.

Mẹ bà Sáu cũng cố gắng gom góp tiền bạc đưa con gái đi bệnh viện chữa bỏng nhưng chỉ chữa được phần vết thương hở. Bởi các phần da dính liền, co rút không được xử trí kịp thời khiến da mặt kéo căng các phía, làm lộ hết răng ra ngoài, ăn uống khó khăn.

Phép màu với người đàn bà gần 50 năm không dám đi chúc Tết, không ngậm được miệng - 1

Bị bỏng lửa làm hình hài bà Sáu biến dạng xấu xí, miệng không ngậm được lại gần 50 năm qua

 

Tai nạn bỏng lửa từ năm 6 tuổi biến cô bé xinh xắn, hoạt bát trở thành người nhút nhát, tự ti và luôn mặc cảm về hình hài của mình.

Cô phải sống chung với nỗi đau gần 50 năm qua, với biết bao ánh mắt soi mói, những lời bàn tán về hình hài xấu xí của mình.

“Người lớn họ biết hoàn cảnh của tôi thì họ thương, nhưng trẻ con trong xóm có đứa nó trêu chọc, chỉ trỏ, bàn tán, gọi tôi là “Con Sáu sẹo” làm tôi rất buồn. Những ngày còn bé, khi chưa nhận thức được nhiều tôi vẫn đi chơi nhà này nhà kia các dịp lễ, tết, mọi người có nói gì tôi cũng không hiểu.

Nhưng khi lớn hơn, nhận thức được nhiều hơn tôi ít ra ngoài vào dịp lễ, tết. Bởi không ít lần ra đường dịp lễ, tết gặp mặt người khác họ lại bảo “đã như vậy còn không ở nhà, mặt mũi vậy mà tài đi".

Nghe họ nói như vậy tôi ngượng ngùng, xấu hổ và mặc cảm vô cùng. Từ đó tôi dần khép mình, chỉ ở nhà, không dám soi gương, không đi đám cưới họ hàng, không đi chúc tết nhà ai suốt gần 50 năm vì sợ mang lại điều không may, không tốt đẹp cho họ” – bà Sáu buồn buồn kể lại.

Phép màu với người đàn bà gần 50 năm không dám đi chúc Tết, không ngậm được miệng - 2

Hình hài xấu xí làm bà Sáu tự ti không dám đi đâu, gần 50 năm không dám đi chúc Tết nhà vì sợ mang đến cho họ điều không tốt

 

Khó khăn chồng chất khó khăn 

Tai nạn không chỉ phá hủy hình hài của bà Sáu mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bà không thể làm được việc nặng, thỉnh thoảng những cơn đau từ hàm kéo giật lên đỉnh đầu khiến bà nhăn mặt.

Nói chuyện, ăn uống gặp nhiều khó khăn do miệng không ngậm được. Bà Sáu cho hay, gần 50 năm nay bà ăn uống chẳng biết ngon, mỗi bữa ăn kéo dài đến 30 phút, đồ ăn thức uống luôn bị rơi vãi, đầu cổ luôn bị đau nhức, kèm theo nhiều bệnh lý của tuổi già như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường…

Sức khỏe không tốt nhưng bà Sáu còn phải chăm lo cho mẹ già hơn 90 tuổi bị sa sút trí tuệ.

Khoảng 10 năm trước, mẹ bà Sáu bị ngã đập đầu xuống đất gây biến chứng não. Từ đó cụ lúc tỉnh lúc mơ, nhiều lúc ăn uống vệ sinh phải phục vụ tận giường. Những năm gần đây bà Sáu còn phải hỗ trợ nuôi chị gái thứ hai đau ốm, mắt gần như mù vì biến chứng của bệnh đái tháo đường, mất sức lao động, bị chồng bỏ.

Khó khăn chồng chất khó khăn, bà Sáu làm quần quật nhưng chẳng đủ ăn, trong khi tiền thuốc men của mẹ già và chị gái lại không thể thiếu. Nghe người quen giới thiệu bà Sáu cũng từng đi làm giúp việc kiếm thêm.

Nhưng gần đây, do di chứng từ vết bỏng sâu nên trên ngực bà Sáu xuất hiện vết loét lớn, rỉ mủ, gây đau đớn. Bà không thể tiếp tục làm đồng, hay đi làm thuê mà chỉ quanh quẩn trong nhà cơm nước, chăm lo cho vài con vịt.

Giờ cả nhà 3 người chỉ trông vào tiền trợ cấp hơn 600.000 đồng nên rất khó khăn.

Lấy lại hình hài 

Khi biết câu chuyện thương tâm của bà Sáu, Viện Bỏng quốc gia quyết định tài trợ phẫu thuật miễn phí, tạo hình lại khuôn mặt cho bà.

Quá trình điều trị kéo dài 4 tháng, trải qua 2 lần phẫu thuật tạo hình lại vùng cổ và cằm, cùng với nhiều lần trồng răng, bà Sáu giờ có thể ngoái cổ, ngậm miệng với hàm răng trắng thẳng tắp.

Phép màu với người đàn bà gần 50 năm không dám đi chúc Tết, không ngậm được miệng - 3

Khuôn mặt mới của bà Sau sau 4 tháng phẫu thuật điều trị.

 

Bác sĩ Vũ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật tạo hình Viện Bỏng quốc gia, người trực tiếp phẫu thuật điều trị cho bà Sáu chia sẻ, đến nay, chức năng vận động vùng cổ và đầu của bà Sáu gần như người bình thường.

Bệnh nhân có thể ăn, nhai nuốt như người bình thường, mà chức năng thẩm mỹ cũng rất hoàn thiện. Kết quả này ngoài sức tưởng tượng của đội ngũ y bác sĩ.

"Lúc đầu, mong muốn là khiến miệng bệnh nhân có thể khép miệng được lại, cải thiện được tình trạng sức khỏe giúp bệnh nhân ăn uống, vận động dễ dàng hơn.

Nhưng khi nghe những chia sẻ về hoàn cảnh của bệnh nhân, bệnh viện chúng tôi và các mạnh thường quân đã quyết định giúp bệnh nhân chỉnh sửa cả phần hàm, răng để tạo ra hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất bằng công nghệ hiện đại nhất. 

Việc tạo hình khuôn mặt cho bệnh nhân Sáu đã hoàn thiện, mỗi tháng bệnh nhân chỉ cần tái khám một lần và chiếu lazer làm mờ các vết sẹo phẫu thuật", bác sĩ Vinh nói.

Hiện bà Sáu tự tin nói cười với các bệnh nhân cùng phòng và hồ hởi khoe về kế hoạch ăn Tết sắp tới của mình. Sở hữu một hình hài mới, bà Sáu hồ hởi khoe: “Lúc quyết định xuống Hà Nội làm phẫu thuật tôi rất sợ và không đặt nhiều hy vọng. Vì nghĩ mình mang nhiều bệnh trong người, nếu phẫu thuật lại ảnh hưởng sức khỏe.

Hơn nữa, sống gần 50 năm với hình hài như vậy rồi nên tôi không dám ước mơ mình có thể đẹp hơn.

Nhưng sau phẫu thuật, nhìn ngắm mình trong gương tôi không dám tin đây là sự thật. Người thân của tôi, nhất là mấy đứa trẻ nhỏ gặp tôi còn bảo “đây không phải bà Sáu”.

Phải đến khi tôi trêu đùa chúng một lúc và hỏi lại chúng mởi bảo “đúng bà Sáu rồi”.

Với khuôn mặt mới tôi thấy vui và tự tin hơn, bà không còn ngại khi nói chuyện với người lạ. Trước đây, với hình hài xấu xí bà không dám đi chơi Tết nhà ai vì sợ người ta nói tôi mang đến những điều xấu xí, không tốt đẹp.

Nhưng Tết nay sẽ khác, bà sẽ mặc chiếc áo đẹp nhất đi chúc Tết bạn bè, người thân. "Tôi sẽ đi mua cành đào về cắm để Tết này đủ đầy, rực rỡ hơn”, bà Sáu nói.

(Nguồn: Gia đình mới)
Bình luận
vtcnews.vn