Bác sĩ vẽ nhân vật ngộ nghĩnh che vết mổ cho bệnh nhi

Bệnh và thuốcThứ Ba, 21/01/2020 07:25:19 +07:00

Bác sĩ Robert Parry, Mỹ vẽ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh lên miếng dán che đi sẹo mổ của bệnh nhân.

Con gái của Christina Potts Whipkey làm phẫu thuật vào năm 2011. Điều cô nhớ rõ nhất về quá trình này là hình ảnh chú bướm màu đen trắng vẽ bằng bút chì trên miến dán y tế ở bụng con mình.

"Bác sĩ nói rằng con bé sẽ có một cánh bướm đáng yêu trên bụng sau khi phẫu thuật. Kenedy ra khỏi phòng, mọi người đều rất vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh đó và hiểu ra ý của bác sĩ. Con bé rất tự hào về miếng dán xinh xắn và không để tâm đến vết sẹo", Christina chia sẻ.

Cả ca mổ lẫn hình vẽ dễ thương đều được thực hiện bởi tiến sĩ Robert Parry, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Akron, tiểu bang Ohio, Mỹ.

Bác sĩ vẽ nhân vật ngộ nghĩnh che vết mổ cho bệnh nhi - 1

Bác sĩ Robert Parry vẽ hình lên miếng dán y tế cho các bệnh nhi. (Ảnh: Akron Children's Hospital)

Trong suốt 9 năm công tác, bác sĩ Robert thực hiện 10.000 cuộc phẫu thuật và vẽ hàng nghìn tấm dán che đi sẹo mổ của các bệnh nhi. Theo ông, điều này giúp các em giảm lo sợ, đặc biệt là khi vừa trải qua một thủ tục y khoa phức tạp ở độ tuổi quá nhỏ. 

"Một đứa trẻ bị ốm gây ra nhiều căng thẳng. Nếu các em cần phẫu thuật, cha mẹ sẽ phải làm việc chăm chỉ, che giấu sự áp lực tài chính cũng như nỗi lo lắng về điều không may có thể xảy ra", bác sĩ Robert cho biết. Ông hy vọng, những hình vẽ của mình trở thành niềm vui nhỏ bé cho cả gia đình giữa quá trình đó.

Ông thường được các bệnh nhi yêu cầu vẽ những nhân vật Disney hoặc logo đội thể thao ưa thích. Mỗi hình mất khoảng 5 phút để hoàn thành. 

Bác sĩ vẽ nhân vật ngộ nghĩnh che vết mổ cho bệnh nhi - 2

Hình vẽ trên bụng bệnh nhi sau khi phẫu thuật. (Ảnh: Akron Children's Hospital)

"Với mọi người, đây là một điều khá đặc biệt. Tôi cảm thấy rất vui. Cha mẹ và các em thực sự thích chúng. Thậm chí, các nhân viên y tế của bệnh viện cũng bắt đầu tham gia", bác sĩ Robert nói. 

Năm 2014, con gái 11 tháng tuổi của Samantha Manning phải làm phẫu thuật ghép gan. Bác sĩ Robert vẽ tặng cô bé một miếng dán vườn hoa hồng trên bụng. 

"Chúng tôi không biết đây là dấu ấn riêng của bác sĩ Robert Parry sau mỗi ca mổ. Điều này thực sự xúc động. Hình ảnh vườn hồng trở thành biểu tượng cho cuộc hành trình chúng tôi đã trải qua với bác sĩ và bệnh viện nói chung. Cử chỉ nhỏ bé cho thấy, họ thực sự quan tâm. Nó giúp chúng tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều", Samantha chia sẻ. 

VnExpress/CNN
Bình luận
vtcnews.vn