Bệnh lạ: Khóc ra ‘kim cương’

Sức khỏeThứ Sáu, 04/05/2012 04:00:00 +07:00

Chị Jody Smith, người Anh (35 tuổi) mắc một chứng bệnh lắng đọng thủy tinh thể có tên cystin – một căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp do axit cystine tạo ra.

Chị Jody Smith, người Anh (35 tuổi) mắc một chứng bệnh lắng đọng thủy tinh thể có tên cystin – một căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp do axit cystine tạo ra. 


Khóc trở thành cực hình đối với chị Jody. Ảnh minh họa 

Vì vậy, mỗi khi chị khóc, những hạt tinh thể nhỏ xíu lấp lánh như kim cương rơi ra. Điều này khiến chị rất đau đớn.
Axit cystine tạo ra những hạt tinh thể nhỏ xíu tập trung ở phổi và ngực của chị. Mỗi lần chị khóc, những hạt tinh thể đó sẽ theo nước mắt trôi ra. Dưới ánh nắng, chúng lấp lánh như những viên kim cương.
Chị Jody chia sẻ: “Mọi người nói rằng, những tinh thể đó lấp lánh rất đẹp nhưng chúng làm tôi thực sự rất đau. Tôi cảm giác như có cát trong mắt. Rất khó chịu”.
Các bác sĩ cho hay, hiện vẫn chưa có loại thuốc nào chữa khỏi bệnh này. Jody từng phẫu thuật một lần nhưng không đem lại hiệu quả.
Cô đang dùng nước nhỏ mắt nhưng nó chỉ là biện pháp tạm thời và hiệu quả không cao.


Theo Sức khỏe đời sống

Bình luận
vtcnews.vn