Bệnh chồng bệnh, chàng trai liệt 17 năm đang nguy kịch

Sức khỏeThứ Tư, 20/12/2017 12:22:00 +07:00

Chàng trai 32 tuổi, liệt vận động quá nửa cuộc đời nay lại trong tình trạng sức khỏe cực kỳ nguy kịch sau khi bị nhiễm trùng tiết niệu do sỏi.

Anh Tăng Viết Thắng (Đô Lương, Nghệ An) nằm co quắp, cơ thể suy kiệt, tay chân teo tóp chỉ còn da bọc xương sau 17 năm bị liệt vận động, giờ anh lại bị nhiễm trùng tiết niệu do sỏi, tình trạng sức khỏe cực kỳ nguy kịch.

Anh Thắng được đưa vào khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai ngày 8/12 trong tình trạng đau bụng kéo dài, không đi vệ sinh được nhiều ngày liên tục.

Trước đó, anh Thắng được gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An, nhưng do tình trạng bệnh quá nặng, nên đã được chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

25577119_1617699848289501_96438812_o 5

Anh Tăng Viết Thắng gây gò, ốm yếu, mất toàn bộ khả năng di chuyển nay lại bị viêm ruột, nhiễm trùng tiết niệu do sỏi 

ThS.BS.Cao Minh Phúc (Khoa Ngoại tổng hợp) chia sẻ: “Bệnh nhân có tiền sử viêm đa khớp dạng thấp, nhưng do không được điều trị kịp thời dẫn đến di chứng teo tứ chi, liệt vận động suốt 17 năm.

Thắng hiện tại bệnh nhân bị viêm ruột, nhiễm trùng tiết niệu do sỏi, phải phẫu thuật lấy sỏi. Nhưng do sức khỏe bệnh nhân yếu khiến tình trạng bệnh nặng, tiên lượng phức tạp và phải điều trị lâu dài”.

Gia đình anh Thắng thuộc hộ cận nghèo, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Bị liệt từ năm 15 tuổi, mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào bố mẹ già.

Đau thương kéo dài đau thương khi bố anh, là một cựu chiến binh, hiện cũng đang phải chống chọi lại với căn bệnh ung thư quái ác.

Cái nghèo, cái khó cứ bám mãi lấy gia đình này khi mà chi phí điều trị ung thư đã không hề dễ dàng nay lại càng trở lên khó hơn sau khi anh Thắng phải nhập viện để điều trị viêm ruột, nhiễm trùng tiết niệt do sỏi mà chưa biết ngày nào sẽ được ra viện.

Video: Bố mẹ lười thay bỉm, bé 10 tháng tuổi mắc sỏi thận

Hàng tháng, anh Thắng được địa phương hỗ trợ 540.000 đồng, tuy nhiên khoản kinh phí ít ỏi này cũng chẳng “thấm” vào đâu với những chi phí “khổng lồ” mà gia đình phải chi trả trong thời gian điều trị lâu dài.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Phòng CTXH Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội - ĐT: 0243.2151.883; hoặc gửi về tài khoản Bệnh viện Bạch Mai số 0541101065007, tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long, 34 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội (ghi rõ ủng hộ bệnh nhân Tăng Viết Thắng khoa Ngoại tổng hợp).

Nguyên Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn