Bebartov – Bông hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh

Thể thaoThứ Bảy, 01/09/2012 12:00:00 +07:00

Anh biến những điều không thể thành có thể, từ những cú vole với độ khó cực cao, hay những cú tung người móc bóng cực kì tinh tế.

Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ, là miền đất hứa của những cầu thủ, nhưng liệu đó có phải là vùng đất tốt để bông hoa hồng xứ Bulgaria nở rộ, hay chỉ là cái bình thủy tinh mà vô tình, người ta đã đặt nó vào đó !?

Mùa bóng 2007-2008, sau khi đưa Tottenham thoát hiểm 1 cách đầy ngoạn mục và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11, Bebartov đã lọt vào mắt xanh của Ngài Alex Ferguson. Ngay hè đó, anh cập bến Manchester United. 30,75 triệu Bảng là cái giá mà Man Utd đã bỏ ra để đưa anh về với sân Old Trafford, khỏa lấp vị trí trung phong sau sự ra đi của Ruud Van Nistelrooy.

Lúc đó MU có những gì? Một Rooney thi đấu cần mẫn và đầy hiệu quả, một Cristiano Ronaldo thường xuyên bùng nổ, một Tevez biết ghi những bàn thắng quan trọng. Nhưng như thế là chưa đủ, Sir Alex cần một người biết “sống” trong vòng cấm như cái cách mà Van Gol vẫn thường làm.


Vì thế, Berbatov đến với MU cùng biết bao hoài bão lớn lao, được thi đấu cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, được vùng vẫy giữa trời Âu ở đấu trường cúp C1 mà ở Tottenham khi đó là không thể, MU cần anh để hiện thực hóa bộ tứ nguyên tử Ronaldo – Rooney – Tevez và Babartov.

Những kỉ lục và những danh hiệu đang chờ anh.


Khuôn mặt điển trai theo phong cách cổ điển, kèm theo đó là những ánh mắt đầy mê hoặc khiến cho vẻ lãng tử của anh càng được tô đậm. Trên sân, anh thi đấu theo đúng cái phong cách nghệ sĩ mà người ta được thấy ở con người anh.

Anh biến những điều không thể thành có thể, từ những cú vole với độ khó cực cao, hay những cú tung người móc bóng cực kì tinh tế đến những pha giật gót kinh điển hay những pha xoay người 360 độ loại bỏ hậu vệ đối phương, anh đem đến cho MU phong cách đầy uyển chuyển khi trong đội hình vốn đang sở hữu khá nhiều 'công nhân'.


Con người anh là 1 thứ gì đó thuần khiết đến lạ thường, như những bông hoa hồng xứ Bulgaria. Không scandal ngoài sân cỏ, cũng không quá ồn ào với báo chí, chẳng bao giờ phàn nàn khi phải ngồi trên ghế dự bị và luôn có tình yêu mãnh liệt với câu lạc bộ.

Ở Bulgaria, hoa hồng là biểu tượng của sắc đẹp, là nữ hoàng của các loài hoa. Vẻ đẹp thanh cao được thêu dệt trong những cuốn tiểu thuyết, trong những lời hát, trong những bài thơ và những vũ điệu đầy cuốn hút. Hương thơm dịu mát càng tô điểm thêm cho những bông hoa vốn đã đẹp lại càng thêm mê hoặc. Và ở Man United, bông hoa ấy đang toả hương.


NHƯNG…

Old Trafford không phải là cánh đồng hoa màu mỡ để anh có thể mãi khoe sắc, mà lại là chiếc bình thủy tinh, vô tình, người ta đặt nó vào rồi quên chăm sóc, tỉa tót. Nhưng dù sao, nó cũng đã tự mình tỏa hương thơm dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

20 bàn thắng, vua phá lưới của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, kèm theo đó là đóng góp không hề nhỏ vào chiến tích vô địch Premier League của Man United. Đã có những lúc, anh là niềm cảm hứng vô tận trong cái tập thể vốn đã không nhiều sao, anh là điểm nối của những pha bóng và cũng là họng pháo hạng nặng trong những đợt tấn công của Quỷ Đỏ, giã 5 bàn vào lưới Blackburn hay cú hatrick vào lưới Liverpool, đi cùng với đó là những pha tung người móc bóng đầy cảm xúc.

Berbatov trở lại Fulham

Để đổi lại, anh nhận được gì? Ngồi ngoài trong những trận cầu quan trọng bậc nhất đời cầu thủ, luôn ngồi dự bị khi mùa giải mới bắt đầu, và nụ cười mặn chát khi nhìn đồng đội ghi bàn. Hoa hồng đang thực sự héo tàn trong cái bình thủy tinh đã khô cạn, đã đến lúc, cần phải có một bàn tay ban cho nó ít nước để cứu lấy những ngày tháng còn lại. Cần có một bàn tay đưa nó ra khỏi cái bình thủy tinh ấy và mang nó đến một nơi thực sự dành riêng cho nó.

Và cái ngày, bàn tay ấy xuất hiện cũng đã đến. Anh sẽ đi, và Fulham có lẽ là điểm đến thích hợp đối với anh. Ở đó, người nghệ sĩ sẽ có đất diễn và bông hoa hồng sẽ được chăm sóc kĩ hơn. Ở đó, tuy rằng sẽ không có những hoài bão lớn, nhưng ở đó, là nơi dành cho anh.

Tạm biệt nhé, bông hoa hồng xứ Bulgaria, hãy tỏa hương ở miền đất mới, hãy tung cánh lên bầu trời Craven Cottage. Đi nhé anh, hẹn ngày mình gặp lại, mong rằng, ngày đó, người nghệ sĩ có thể cất tiếng hát và bông hoa đã tỏa ngát hương thơm !


Hoa hồng Bulgari
Ôi loài hoa kì diệu
Hoa ở đâu chẳng biết
Theo người hay gió bay
Ôi loài hoa kì diệu
Hoa hồng Bulgaria!

Hà Tấn Tài

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do báo điện tử VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

Săn giải thưởng bạc triệu cùng VTC News. Click xem ngay

Bình luận
vtcnews.vn