Bé trơ xương: Nước mắt, tấm lòng của độc giả - ân nhân

Sức khỏeThứ Năm, 18/04/2013 01:40:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều độc giả đã rơi nước mắt trước số phận của cháu Hứa Văn Dũng và ủng hộ cho cháu với tổng số tiền là 22,2 triệu đồng.

(VTC News) – Nhiều độc giả đã rơi nước mắt trước số phận của cháu Hứa Văn Dũng và ủng hộ cho cháu với tổng số tiền là 22,2 triệu đồng.

Sau loạt bài viết về cháu Hứa Văn Dũng (sinh ngày 18/10/2010 ở Đội 8, thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) được đăng tải, rất nhiều độc giả đã gửi tiền ủng họ cho cháu.


 
Cháu Dũng mắc bệnh lá lách to nên phải điều trị truyền máu. Dù gần 3 tuổi nhưng cháu chỉ nặng có 6kg. Dũng sống leo lét như ngọn đèn trước gió vậy mà cũng được vài năm. Gần đây, vì cháu quá gầy, trơ hết cả xương, không chịu ăn uống nên gia đình mới đưa xuống viện Huyết học và Truyền máu TW rồi được chuyển đến khoa truyền nhiễm, bệnh viện Nhi TW.

Sau khi báo VTC News đăng tải thông tin về cháu Dũng, đông đảo độc giả đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh của cháu. Nhiều độc giả, nhà hảo tâm, ân nhân đã liên hệ với chúng tôi để ủng hộ cho cháu Dũng, cũng có người liên lạc trực tiếp với gia đình để trao tiền, quà, quần áo, sữa…

Độc giả Phạm Phương Thảo viết: “Tôi muốn ủng hộ cháu bé, cả quần áo và chút tiền gọi là tấm lòng nhưng tôi không thể xuống tận nơi được. Vì vậy tôi muốn mang đến tòa soạn báo để nhờ tòa soạn gửi đến cho cháu bé”.

Ngoài ra, theo thống kê của báo điện tử VTC News, tính đến ngày 27/3, các độc giả, nhà hảo tâm, ân nhân đã ủng hộ 22,2 triệu đồng cho cháu.

 
Nhưng rồi, sức cháu đã không chống lại được bệnh tật. Vào rạng sáng ngày 1/4, cháu Dũng đã ra đi mãi mãi. Nhưng một điều hết sức đau xót đã xảy ra: Bố mẹ cháu bỏ lại Dũng một mình cô đơn ở viện và mang theo số tiền độc giả ủng hộ trực tiếp trước đó về quê.

Ngày 4/4, tôi đã gọi điện cho bố cháu Dũng chia buồn và bảo: “Em cố gắng xuống lấy tro cốt cho cháu vui nhé. Đừng để cháu ở đấy, lạnh lắm”. Ngày hôm sau 5/4, bố Dũng đã bắt xe xuống Hà Nội đón cháu về.

Biết tin cháu Dũng mất, rất nhiều độc giả đã gửi phản hồi chia buồn.

Độc giả Phương Nam viết: “Dũng ơi thương cháu quá, mới hôm rồi chú cũng nghe tình hình bệnh của cháu, giờ lại được tin cháu mất. Chú cầu mong linh hồn cháu được siêu thoát, ở thế giới bên kia mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cháu”.

Bên cạnh đó, nhiều độc giả đã phản ứng gay gắt trước việc bố mẹ cháu Hứa Văn Dũng để lại con ở bệnh viện sau khi cháu chết. Họ về quê mang theo cả  số tiền khổng lồ được các nhà hảo tâm ủng hộ.

Độc giả Nguyễn Thơm viết: “Cầu mong cho linh hồn cháu được siêu thoát! Dù gì thì cũng là con mình đứt ruột đẻ ra, sao lại làm như thế? Lương tâm sẽ phải cắn dứt trong suốt phần đời còn lại”.

Từ việc này, độc giả Trần Việt Hùng đã gợi ý: “Sau rất nhiều chuyện về lòng hảo tâm của cộng đồng chúng ta dành cho những đồng bào, những gia đình, thân phận nghèo đói, bệnh tật hiểm nghèo, khó khăn... đã chia sẻ những vất vả, dành những đồng tiền, manh quần áo...đem đến với những hoàn cảnh như thế.

Không mong gì hơn là chung tay góp phần giảm nỗi đau, nỗi khổ của cộng đồng nhưng thực sự thì đã có rất rất nhiều lòng hảo tâm của chúng ta bị lợi dụng. Người cần sự bao bọc giúp đỡ thực sự còn rất nhiều trong xã hội thế mà lòng tham và sự độc ác vẫn hàng ngày tồn tại đâu đó, chiếm đoạt những đồng tiền ủng hộ. Họ không có lương tâm đâu!

Vậy nên, tôi xin đề xuất ý kiến như thế này: Các báo đài có đăng các bài viết, tin tức kêu gọi nghĩa cử, lòng hảo tâm của mọi người thì hãy thành lập luôn 1 tổ phụ trách công việc này, hãy quản lý những vật chất mà độc giả ủng hộ cho đối tượng khó khăn đó, đứng ra chi trả cho đối tượng đó những khoản cần thiết trong khi nằm viện, đi học, đi làm, ma chay... sao cho đúng người đúng việc.

Tiền hay vật chất khác mà đối tượng đó đã đủ để trang trải còn thừa, chúng ta nên dành cho những đối tượng khác nữa, còn vô vàn mảnh đời khó khăn! Chúng ta hãy chung tay tiết kiệm cho họ! Điều đó làm cho xã hội không còn "nạn tham nhũng LÒNG HẢO TÂM".

Với tấm lòng hảo tâm của độc giả, số tiền trên, chúng tôi dự kiến trao cho gia đình cháu để lo tiền viện phí, thuốc men, ăn uống. Nhưng đáng tiếc cháu đã ra đi quá nhanh, khi chúng tôi chưa có cơ hội thanh toán tiền viện phí cho cháu.

Sau khi cháu mất, chúng tôi có trao đổi với bên viện về những khoản tiền viện phí, tang chay của cháu để chi trả. Tuy nhiên, bà  Dương Thị Minh Thu, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi TW cho biết số tiền này đã được nhiều nhà hảo tâm chung tay đóng góp và đã thanh toán hết.

Vì vậy, chúng tôi muốn liên lạc lại với quý độc giả, quý ân nhân đã ủng hộ để có phương án đối với số số tiền 22,2 triệu đồng này. Rất mong quý độc giả liên lạc với chúng tôi trong vòng 15 ngày kể từ ngày bài báo lên trang.

Nếu không có thông tin từ quý độc giả, chúng tôi sẽ tìm những bệnh nhân, trẻ em khó khăn, bị bố mẹ bỏ rơi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo để trao tiền, quà của quý độc giả cho các em. Thông tin trao quà sẽ được chúng tôi đăng tải minh bạch trên báo VTC News.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý độc giả, quý ân nhân.


Sau đây là danh sách độc giả ủng hộ

NgàyNgười ủng hộSố tiền
19/'03/2013LÊ XUÂN QUÝ UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
19/'03/2013NGUYỄN VĂN TOẢN UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
19/'03/2013NGUYỄN PHƯƠNG CHI UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
19/'03/2013TRÂN THỊ THUYET UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
19/'03/2013ĐỖ MẠNH SƠN UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
19/'03/2013VAN DANG QUANG UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
19/'03/2013NGUYỄN NGỌC MINH UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
19/'03/2013NGUYEN TUYET THANH UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
19/'03/2013NGUYEN MINH NHUT UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
19/'03/2013TU NGUYEN PHUC UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
19/'03/2013DO HUYEN NHUNG UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
19/'03/2013TRUONG HAI YEN UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
19/'03/2013LÊ VĂN LÂM UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
19/'03/2013NGHIÊM THỊ NGỌC VÂN UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
19/'03/2013THAI BAO THANH UH BN Hứa Văn Dũng 1 200 000
19/'03/2013TRUONG CONG TINH UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
20/'03/2013NGUYỄN TUẤN ANH UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
20/'03/2013BỐ CHÁU HOANG DE UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
20/'03/2013PHAM THANH NHON UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
20/'03/2013TRẦN NGỌC HÀ UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
20/'03/2013LÊ THÁI BẢO UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
20/'03/2013NGUYEN VĂN YEN UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
20/'03/2013NGUYỄN THỊ HOA UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
20/'03/2013LY TRAM NGAN UH BN Hứa Văn Dũng 1 000 000
20/'03/2013VŨ THỊ THU HƯỜNG UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
20/'03/2013TRẦN PHÚ QUỐC UH BN Hứa Văn Dũng 3 000 000
20/'03/2013TRAN BAO LINH UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
20/'03/2013NGUYỄN HỒNG PHÚC UH BN Hứa Văn Dũng 1 700 000
20/'03/2013ĐẶNG THỊ NGỌC LAN UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
20/'03/2013NGUYEN QUY TUY UH BN Hứa Văn Dũng 2 000 000
20/'03/2013PHAM THI QUYNH DAO UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
20/'03/2013VO THANH KHAM UH BN Hứa Văn Dũng 1 000 000
20/'03/2013LE MAI KHANH UH BN Hứa Văn Dũng 3 000 000
21/03/2013LÊ DUY KHƯƠNG UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
22/03/2013UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
22/03/2013NGUYỄN THANH TÙNG UH BN Hứa Văn Dũng  500 000
25/03/2013Nguyễn Thị Thu An UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
26/03/2013Trần Nam Long UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
27/03/2013Vũ Văn Chiến UH BN Hứa Văn Dũng  100 000
27/03/2013Nguyễn Thị Thanh Lan - Quang Đức UH BN Hứa Văn Dũng  300 000
27/03/2013Trịnh Ngọc Anh UH BN Hứa Văn Dũng  200 000
 Cộng: 22 200 000

 Bé gầy trơ xương: Tìm về 'túp lều bỏ con'


Báo VTC News

Bình luận
vtcnews.vn