Bé trai ở Quảng Bình bị lũ cuốn trôi trong lúc mẹ đi nhận cứu trợ

Tin nóngThứ Ba, 20/10/2020 22:22:00 +07:00
(VTC News) -

Một bé trai 8 tuổi (ở Minh Hóa – Quảng Bình) đã rơi từ nhà phao xuống nước lũ tử vong.

Tối 20/10, ông Trương Thanh Duẩn - Chủ tịch UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, chiều nay, một bé trai 8 tuổi (ở thôn Cổ Liêm) sẩy chân rơi từ nhà phao chống lũ xuống nước tử vong.

Bé trai ở Quảng Bình bị lũ cuốn trôi trong lúc mẹ đi nhận cứu trợ - 1

Lũ lụt khiến các hộ dân ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị chìm sâu trong dòng nước.

Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 20/10, cháu Đinh Minh T. (8 tuổi, thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa) đang ở với bà ngoại trên nhà phao chống lũ. Trong lúc chơi, cháu T không may bị rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

Bà ngoại phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu hơn 3m, nên khi người dân bơi đến đã không kịp cứu cháu T.

Trong lúc cháu T. bị rơi xuống nước lũ, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, còn bố cháu đang làm thuê ở miền Nam chưa về. Gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã.

“Sau khi biết tin, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện nay, do nước lũ đang ngập sâu nên việc lo hậu sự cho cháu gặp khó khăn” – ông Duẫn cho biết.

Quốc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn