Bé trai mất tích bí ẩn sau khi đến chơi nhà bạn

Thời sựThứ Ba, 24/11/2015 12:23:00 +07:00

(VTC News) - 10 ngày trước, Phát đến trường đánh cờ vua rồi về nhà bạn chơi nhưng sau đó không thấy em trở về nhà nữa.

(VTC News) - 10 ngày trước, Phát đến trường đánh cờ vua rồi về nhà bạn chơi nhưng sau đó không thấy em trở về nhà nữa.

Ngày 23/11, chị Trần Thị Hạnh (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết, con trai chị là Trần Tuấn Phát (10 tuổi) đã mất tích 10 ngày nay. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, rải tờ rơi, báo lên cơ quan chức năng... những vẫn không tìm thấy Phát.
Tờ rơi gia đình tìm Phát
Tờ rơi gia đình tìm Phát  
Trước đó, trưa 13/11, Phát đạp xe đến trường tiểu học Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn) đánh cờ vua cùng bạn.

17h30 không thấy con về, chị Hạnh gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì được biết Phát đã ra về cùng bạn.

Chị Hạnh đến nhà bạn của Phát ở cùng xã để tìm thì gia đình này cho biết Phát đã ra về từ khoảng 17h. Hốt hoảng vì không thấy con đâu, chị Hạnh báo người thân tỏa ra tìm mọi nơi nhưng không có thông tin gì về Phát.

Đến tối 23/11, chị Hạnh nhận được tin người dân ở xã Long An (huyện Long Thành) báo có nhìn thấy Phát được một nam thanh niên chở bằng xe đạp trên quốc lộ 51 hướng về huyện Nhơn Trạch.

Sau khi mất tích 1 ngày, Phát cũng xuất hiện ở nhà của bà bạn học nhưng sau đó thì không còn tung tích gì về em nữa nên gia đình chị Hạnh đã đến đồn công an trình báo sự việc.

Khi đi, Phát mặc áo thể dục màu xanh, quần sooc màu cam (đồng phục của trường) và chạy xe đạp leo núi màu cam nhạt.

Được biết, thường ngày Phát là một cậu bé ngoan, từ trước đến nay đều là học sinh tiên tiến, Phát đi đâu cũng xin phép bố mẹ, chỉ lần này em xin được đi cùng bạn thì lại không thấy trở về nữa.

Hiện gia đình chị Hạnh và nhà trường nơi Phát theo học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thông tin của Phát.

Video: Cậu bé mất tích trở về kỳ diệu

B.Hương
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn