Bé trai học lớp 4 bị bố dùng dây điện đánh dã man

Pháp luậtThứ Tư, 13/12/2017 15:40:00 +07:00

Về xin chữ ký vào bản kiểm điểm, bé trai Tr.D.Ng (bé trai học lớp 4) bị bố dùng dây điện đánh với nhiều vết thương còn để lại trên cơ thể sau hơn 10 ngày xảy ra sự việc.

Video bố dùng dây điện đánh con dã man

Khi câu chuyện của bé G.K (lớp 4, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) bị bố ruột và mẹ kế đánh đập dã man còn chưa lắng, thì mới đây hình ảnh bé Tr.D.Ng (9 tuổi) với chằng chịt vết thương trên cơ thể do bị bố đánh một lần nữa lại khiến mọi người căm phẫn.

Có mặt tại nhà mẹ đẻ của bé tại đường Phúc Lý, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trong suốt câu chuyện với chúng tôi về việc bị bố đánh trong thời gian dài, gương mặt bé Ng. vẫn chưa hết nỗi hoảng sợ.

Ng. khóc khi mỗi lần nhớ tới câu chuyện bị bố Tr.T.L (tên thường gọi là B, 35 tuổi, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) dùng dây điện đánh. Đỉnh điểm của những trận đòn roi ấy là cách đây 10 ngày khi Ng. về xin bố ký vào bản kiểm điểm.

bebibaohanhanhto

Chi chít những vết roi còn in lại trên cơ thể bé trai bị bố đánh.

Kể lại sự việc, bé Ng. cho biết: Bố mẹ ly hôn, Ng. và anh trai về ở với bố ruột. Cách đây 2 năm, anh trai bị bố đuổi ra khỏi nhà và được mẹ đón về ở, còn mình Ng. ở với bố và bà nội ở xã Vân Nội.

Còn bé, nhưng Ng. phải làm nhiều việc trong gia đình, từ nấu cơm tới quét dọn nhà cửa rồi rửa bát. Tuy nhiên, không ít lần Ng. bị bố lừ mắt rồi dọa đánh.

“Cháu đang ngồi học bài, đi vệ sinh vào cũng bị bố đánh”, Ng. kể.

Theo lời Ng., mỗi ngày em được bố cho 5.000 đồng ăn sáng, ăn trưa thì bữa có bữa không. Bữa tối thường chỉ có bát canh, nếu Ng. không tự nấu trứng hay được bà nội cho thịt thì cũng không có thức ăn.

baohanh2

Bố ruột đánh con với những vết thương in sâu.

“Hôm xin bố ký vào bản kiểm điểm, bố đã dùng dây điện đánh cháu và tay, vào mông… Lúc ấy cháu rất sợ, cháu khóc xin bố nhưng bố vẫn đánh. Bố còn cầm dao ra dọa: “Mày nằm xuống đây không tao chém chết mày”. Cháu sợ và nằm xuống nhưng bố vẫn đánh”, Ng. nói thêm.

Cũng theo Ng. mỗi khi ra những trận đòn “nhừ từ” như thế, bố đều đóng kín cửa. Bà nội đi bán hàng nên không biết. Nói rồi, Ng. cho chúng tôi xem những vết thương còn rất rõ trên cơ thể em.

“Cháu rất sợ. Giờ cháu không muốn về ở cùng bố vì cháu sợ lại bị bố đánh”, Ng. tâm sự.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Phạm Quỳnh Liên (SN 1986) cho biết vợ chồng anh chị ly hôn từ năm 2015, 2 con đều theo bố. Thời điểm con bị đánh, chị đang bán quần áo ở Hà Nội. 

Ngày 11/12, chị nhận được tin con bị bố đánh dã man, chị tức tốc về nhà đón con. Đến lúc này chị mới biết, con bị đánh từ ngày 2/12. “Trước đó, tôi biết, cháu cũng nhiều lần bị bố đánh nhưng tôi không nghĩ tới mức này”, chị Liên nói.

Được biết, chị Liên đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương xã Vân Nội.

Trao đổi với lãnh đạo công an xã Vân Nội được biết, hiện tại, phía công an đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Liên về sự việc con trai mình bị chồng cũ đánh đập dã man

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

(Nguồn: Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn