Bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận: Xuất hiện người phụ nữ đến nhận con

Thời sựThứ Tư, 30/05/2018 19:11:00 +07:00

Một người phụ nữ vừa đến cơ quan chức năng ở Bình Thuận xin nhận lại bé trai trước đó bị chôn sống ở vườn tràm.

Chiều 30/5, đại diện UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, vừa làm thủ tục để bà T.T.A.K (40 tuổi, trú thôn Phò Trì, xã Tân Thắng) nhận lại bé trai sơ sinh bị chôn sống trên địa bàn trước đó. 

Theo vị này, bà K. có chồng, hiện đang có 2 con học lớp 8 và lớp 2. 

Untitled

Bé trai được chăm sóc tại bệnh viện.  

Tại cơ quan chức năng, bà K. khai nhận sau khi chuyển dạ để chuẩn bị sinh, bà cố gắng ra phía sau nhà và sau khi sinh xong bà mang con mình đến vườn tràm gần đó để chôn sống rồi về nhà bình thường. 

Như VTC News đưa tin, sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (30 tuổi, em dâu bà K.) phát hiện một bé trai sơ sinh bị chôn dưới lớp đất cát trong vườn tràm phía sau nhà mình.

Khi cào hết lớp đất cát, chị Trúc phát hiện bé vẫn còn thở, trên người dính đất cát và vẫn còn nhau thai và dây rốn. Chị Trúc cùng gia đình sơ cứu ban đầu và đưa đến trạm xá, trình báo với công an địa phương. Lúc phát hiện, bé trai sơ sinh này còn có vết thương tại vùng mặt phía bên phải.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn