Bé trai 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc: Nhiều đứa trẻ thất thanh kêu cứu

Pháp luậtChủ Nhật, 15/04/2018 15:46:00 +07:00

Bốn cháu nhỏ đang ngồi chơi trong nhà thì một người lạ mặt xuất hiện đâm cháu bé 8 tuổi gục xuống đất, các cháu nhỏ khác thất thanh kêu cứu và nháo nhác bỏ chạy đi gọi người lớn.

Vụ việc cháu Vũ H.A (8 tuổi) bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém chết khiến người dân sinh sống ở thôn Cẩm Trạch (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) không khỏi bàng hoàng, đau đớn.

Sáng 15/4, PV VTC News tìm về ngôi nhà nơi cháu H.A tuổi bị kẻ lạ mặt xông vào giết, để tìm hiểu thêm về vụ án mạng rúng động trên. Tại ngôi nhà cấp 4 chưa hoàn thiện nằm ven đường, nhiều người dân trong thôn đến chia buồn, động viên đối với gia đình.

30705330_1516364145152530_3595713634862366720_n 3

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tùng Lâm)

Ông Vũ Xuân Dụng – cụ nội cháu H.A cho biết, vợ chồng anh C. và chị Th. có 3 người con trai, trong đó cháu H.A là con cả. Thường ngày, anh C. làm nghề cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng.

“Vào khoảng 20h tối qua (15/4), 4 cháu nhỏ gồm 3 người con của Th. và một cháu khoảng 6 tuổi là cháu họ của Th. đang ngồi chơi trong nhà. Khi chị Th. đi sang nhà hàng xóm mua bánh kẹo thì một kẻ lạ mặt xông vào nhà đâm cháu H.A. Thấy vậy, các cháu nhỏ thất thanh kêu cứu và nháo nhác bỏ chạy đi gọi người lớn.

Sau khi đi khoảng 15 phút trở về, chị Th. chứng kiến người con trai cả lĩnh trọn nhát dao của kẻ thủ ác nằm gục ngay giữa sàn nhà” – ông Dụng kể lại.

30713453_1516396748482603_5527077573659459584_n

 Ông Vũ Xuân Dụng chỉ nơi cháu H.A bị kẻ thủ ác đâm gục. (Ảnh: Tùng Lâm)

Theo ông Dụng, cháu H.A bị kẻ thủ ác đâm 1 nhát vào vai và 1 nhát vào sườn. Sau khi xảy ra sự việc, ông lập tức đến hiện trường đưa cháu H.A vào bệnh viện. Cơ quan công an cũng nhanh chóng có mặt để điều tra.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc có liên quan đến một người mâu thuẫn với anh C. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tìm đến thì người này đã bỏ trốn.

Chị Th. cho biết, chồng chị đi làm nhưng gần đây xảy ra một số việc tranh chấp nảy sinh mâu thuẫn. Vụ việc xảy ra rất có thể do các đối tượng không làm được gì nên ra tay với con chị.

“Tôi vừa đi 15 phút quay lại đã thấy con nằm gục, không nói được câu gì. Con tôi bị đâm vào người vết thương quá sâu, đi cấp cứu cũng không kịp. Không ngờ, chúng chủ đích theo dõi vợ chồng tôi đi ra ngoài rồi ra tay tàn nhẫn với con trai tôi như vậy” - người mẹ trẻ nước mắt giàn giụa.

Theo Bà Hoa – người dân sinh sống trong thôn Cẩm Trạch, khi biết tin cháy H.A bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém, chân tay bà bủn rủn chạy sang xem nhưng mọi thứ đã muộn.

“Vụ việc xảy ra khiến tôi ám ảnh và cả những đứa trẻ phải chứng kiến cảnh đó sẽ luôn ám ảnh trong ánh mắt cũng như tâm trí” – bà Hoa chia sẻ.

Có mặt tại lễ tang của cháu H.A, trưởng thôn Cẩm Trạch cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin và khám nghiệm pháp y cho nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Vì sao Châu Việt Cường không bị khởi tố tội "Cố ý giết người"?

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/4, tại nhà riêng của anh gia đình anh C. (bố nạn nhân) ở xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh C. vắng nhà, vợ sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm, còn 3 người con của vợ chồng anh C. ở nhà chơi với nhau.

Khi vợ anh C. mua mỳ tôm trở về nhà thì phát hiện con trai (8 tuổi) bị một vết chém sau gáy nên hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó.

Liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú xác nhận và cho biết, thời gian gần đây, giữa anh C. và một số người ở địa phương có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất.

"Có thể nghi phạm gây án là người từ nơi khác, bởi vì từ sáng hôm qua đến nay, trên địa bàn xã có xảy ra những vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Anh C. cũng là người liên quan đến vụ tranh chấp này...", ông Điền nhận định.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn