Bé trai 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc: 'Con tôi phải chịu 2 nhát dao thay bố mẹ'

Pháp luậtChủ Nhật, 15/04/2018 16:52:00 +07:00

Cái chết của cháu bé 8 tuổi khi đang ngồi chơi trong nhà khiến người mẹ ngã qụy vì không thể quên được khoảnh khắc nhìn con gục giữa nhà.

Sau ít phút đi ra khỏi nhà, khi quay về chị Nguyễn Thị Th. (29 tuổi) chứng kiến người con trai cả lĩnh trọn nhát dao của kẻ thủ ác nằm gục ngay giữa sàn nhà.

"Khoảng 20h hôm qua (14/4), cháu Th. đi sang quán tạp hóa gần nhà mua bánh kẹo cho các cháu và mua thùng mỳ tôm để chồng đi về muộn ăn thêm cho đỡ đói.

Nhưng khi vừa về đến nhà, mặt Th. tái mẹt khi thấy con trai cả gục trên vũng máu. Quá hoảng sợ Th. hét lên, mọi người xung quanh nghe thấy liền chạy tới bế cháu H.A đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu thiệt mạng trên đường đi" - ông Vũ Xuân Dụng, cụ nội cháu H.A kể.

30705330_1516364145152530_3595713634862366720_n

 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo chị Dụng, lúc xảy ra sự việc, chồng chị Th. đang đi làm (làm vật liệu xây dựng), khi nhận được tin anh C. nhanh chóng trở về nhà. Anh C. làm việc khai thác đất đai nên có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.

"Chúng tôi cho rằng, vụ việc là do liên quan đến công việc làm ăn của bố cháu bé, vì thế một số người đã tìm đến nhà ra tay. Hiện công an nói rằng, hung thủ đã bỏ trốn, tôi mong sớm bắt được kẻ gây án để trừng trị theo pháp luật" - ông Dụng cho hay.

Từ khi vụ việc đau lòng xảy ra, chị Th., đau đớn nằm bất động dưới nền nhà, không thể đưa con đi hỏa táng. Nhớ con, chị lại khóc thành tiếng khiến những người thân bên cạnh không cầm được giọt nước mắt.

30713453_1516396748482603_5527077573659459584_n 3

Ông Vũ Xuân Dụng chỉ nơi cháu H.A gục xuống.

"Lúc về nhà, tôi vào gọi con nhưng không thưa, chạy vào thì thấy cảnh tượng con tôi nằm gục dưới sàn nhà, tôi sợ hãi hét lên, kêu cứu, rồi đưa con đến bệnh viện nhưng không kịp. Con tôi bình thường rất ngoan hiền, nghe lời bố mẹ.

Chồng tôi mấy năm nay cố gắng làm ăn để xây cho vợ con ngôi nhà mới khang trang. Vậy mà con tôi chưa kịp được ở trong căn nhà ấy đã mãi ra đi.

Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ đã sát hại con tôi. Con tôi làm gì nên tội mà họ đối xử như thế", chị Th. đau đớn.

Khi thấy con như vậy, chị Th. ôm vội con vào lòng mà không nhìn thấy vết thương trên cơ thể con. Chỉ đến khi mọi người kể lại chị mới biết, con chị bị đâm 2 nhát dao vào lưng và sườn xuyên thấu phổi khiến cháu H.A thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

30704012_1684868541626509_7529073336265998336_n-1-4-1358219 5

Chị Th. đau đớn nằm bất động dưới nền nhà. 

“Con tôi sợ đau, sợ chảy máu lắm. Cháu hơi mệt đã bắt mẹ đi mua thuốc rồi. Chỉ xước tay thôi con đã giục mẹ lấy băng để dán vào. Vậy mà hôm qua con phải chịu 2 nhát dao thay bố mẹ, chắc con đau lắm con ơi…”, chị Thu gào khóc gọi tên con.

Cháu H.A năm nay học lớp 2, hàng ngày đi học về cháu đảm nhiệm việc trông em cho mẹ đi làm. Hôm qua khi mẹ đi mua mỳ tôm, cháu đang làm nhiệm vụ trong 2 em nhỏ (1 em 5 tuổi, 1 em 3 tuổi). Cháu học giỏi và rất ngoan, thương em bởi vậy, sự ra đi của cháu càng khiến nhiều người xót thương.

“Từ nay ai trông em cho mẹ, ai nũng nịu đòi mẹ phải mua quà cho em nữa. Rồi cả mỗi khi bố mẹ đi làm về, chẳng còn ai hỏi bố mẹ xem có mệt không. Con tôi mới 8 tuổi, đang tuổi ăn, tuổi lớn vậy mà chúng nỡ ra tay với con tôi như vậy” - chị Thu nói trong nước mắt.

Một người thân trong gia đình cháu H.A cho biết, sáng cùng ngày thi thể cháu bé đã được gia đình đưa đi hỏa táng.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/4, tại nhà riêng của anh gia đình anh C. (bố nạn nhân) ở xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh C. vắng nhà, vợ sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm, còn 3 người con của vợ chồng anh C. ở nhà chơi với nhau.

Khi vợ anh C. mua mỳ tôm trở về nhà thì phát hiện con trai (8 tuổi) bị một vết chém sau gáy nên hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó.

Liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú xác nhận và cho biết, thời gian gần đây, giữa anh C. và một số người ở địa phương có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất.

"Có thể nghi phạm gây án là người từ nơi khác, bởi vì từ sáng hôm qua đến nay, trên địa bàn xã có xảy ra những vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Anh C. cũng là người liên quan đến vụ tranh chấp này...", ông Điền nhận định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn