Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Bắc Ninh được xuất viện

Sức khỏeThứ Năm, 19/09/2019 12:10:00 +07:00

Gần 1 tuần điều trị, sức khỏe bé Lợi ổn định, thể trạng tốt và vừa được cho xuất viện.

Sáng nay 19/9, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ khoa Điều trị tích cực của bệnh viện vừa hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhi Nguyễn Tấn Lợi (3 tuổi). Lợi là bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường Mầm non Đồ Rê Mí (tại Tiên Du, Bắc Ninh) cách đây một tuần.

Theo ông Điển, bé hết sốt, chỉ còn ho nhẹ, thần kinh, tâm lý không có bất thường, toàn trạng ổn định, ăn uống khá tốt.

Tấn Lợi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu chiều 13/9 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao trên 38 độ do mất nước, trước đó bé có biểu hiện hạ đường huyết. Bé bị bỏ quên trên xe khoảng hơn 7 tiếng.

1

 Trường mầm non Đô Rê Mí, nơi bé Lợi theo học.

Công an Bắc Ninh cho biết, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976) lái ô tô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 99B đi đón trẻ của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Ông Tỵ khai khi về đến trường, ông đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Tuy nhiên, cháu Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 2016) ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện. Sau đó, tài xế đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Vị trí đỗ xe nằm dưới gốc cây, cửa kính ghế lái được mở hé xuống 10cm.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có chiếc quần bò của cháu Lợi ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra. Lúc này ông phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, bất tỉnh.

Trường mầm non Đồ Rê Mí hiện bị đình chỉ hoạt động.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn