Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi: Tiết lộ bất ngờ của người mẹ

Thời sựThứ Hai, 15/12/2014 11:40:00 +07:00

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi: Mẹ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi tiết lộ những thông tin bất ngờ khiến người nghe không khỏi giật mình.

(VTC News) – Mẹ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi tiết lộ những thông tin bất ngờ khiến người nghe không khỏi giật mình. 

Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên VTC News, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) – người được cho là mẹ của bé trai Đinh Gia Huy (2 tuổi, còn gọi là Bo) đã tiết lộ những chi tiết bất ngờ tại sao bỏ rơi con.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi: Tiết lộ chấn động của người mẹ
Cháu bé bị bỏ rơi vẫn đang hạnh phúc trong vòng tay chăm sóc của các nữ cán bộ phường 1, quận 8, TP.HCM 

Chị Vân kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi mới sinh cháu Bo, vợ chồng Vân đã giao lại cho ông Liêm (người Vân gọi bằng dượng) nuôi nấng.

Mới đây, ông Liêm chở cháu Bo xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhờ bà nội chăm sóc để đi khám mắt. Vì nhớ con, Vân gọi điện xin ông Liêm cho phép đón cháu Bo về lại TP.HCM chơi mấy ngày.

Đêm 1/12, sau khi đưa con về nhà ở huyện Bình Chánh, giữa Vân và chồng là Đinh Gia Thuấn xảy ra cãi vã nên Thuấn bỏ đi. Gọi điện cho Thuấn không thấy bắt máy, Vân quyết định bế con bắt taxi đi tìm chồng. 

Đi taxi đến những nơi chồng hay ghé chơi không gặp, Vân yêu cầu tài xế chở quay về nhà. Khi nhìn kim đồng hồ báo tiền cước taxi lên đến 600.000 đồng, Vân không có tiền trả liền nói tài xế đứng bên ngoài chờ rồi bỏ rơi con trên taxi.

Sau khi bỏ rơi con Vân vẫn bình thản đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Cách đây không lâu, Vân bị lực lượng Công an xã Bình Hưng đưa vào cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) trong đợt ra quân thu gom người nghiện trên địa bàn. 

Ngày 12/12, Vân được cơ quan chức năng cho hồi gia vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và cần xác định mối quan hệ ruột thịt với cháu bé bị bỏ rơi. Vân cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục nhận lại con, hai vợ chồng tiếp tục giao cháu Bo cho ông Liêm nuôi dưỡng.

“Tôi hối hận lắm, chỉ vì không có tiền trả cho tài xế taxi mà tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi con trong đêm như thế. Sắp tới tôi sẽ cố gắng làm ăn để phụ thêm tiền cho dượng Liêm nuôi dưỡng, chăm sóc con”, Vân nói.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn