Bé trai 18 tháng tuổi chết thương tâm vì bị mẹ bỏ lại trong xe 10 tiếng để đi tụ tập bạn bè

Thế giớiChủ Nhật, 24/06/2018 14:23:00 +07:00

Bé trai 18 tháng tuổi không may qua đời sau khi bị mẹ bỏ lại suốt 10 tiếng trong chiếc ô tô để tiện đi chơi với bạn bè.

Chiều 20/6 cậu bé Chergery Teywoh Lew Mays được mẹ mình, Alexandra Raven Scott đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau 10 tiếng bị bỏ lại ở ghế sau ô tô. 

4D92BBC200000578-5878933-image-m-67_1529810723216

 Alexandra Raven Scott và cậu con trai xấu số. 

Mẹ của Mays được cho là để cậu bé để đi ra ngoài cùng bạn bè từ 3h sáng và chỉ quay lại xe 10 tiếng sau đó. Vào thời điểm đứa bé bị bỏ lại, nhiệt độ ngoài trời là 27 độ C nhưng nhiệt độ trong xe lên tới hơn 54 độ C. 

Scott đã ngay lập tức đưa con trai mình tới bệnh viện Howard Memorial ở Willits, California, nhưng đã không còn cơ hội sống sót nào cho đứa bé xấu số. 

Bà mẹ này đang bị bắt giữ vì nghi ngờ cố tình hoặc gián tiếp khiến đứa trẻ thiệt mạng.  

Trung tâm Kiểm soát dịnh bệnh Mỹ cho biết không bao giờ là an toàn khi để trẻ em một mình trong xe hơi bất kể thời tiết nào, ngay cả khi mở cửa xe. 

Hồi đầu tháng 6, một tai nạn thương tâm tượng tự đã xảy ra ở Texas, Mỹ khi một bà mẹ bỏ quên con gái 9 tháng tuổi trong xe bán tải dưới cái nắng 33 độ C khiến đứa trẻ thiệt mạng. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn