Bé trai 10 tuổi nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, bắt uống nước sôi, ăn phân mèo

Thời sựChủ Nhật, 22/09/2019 10:39:00 +07:00

Theo người dân trong chung cư, họ từng nghe người giúp việc trong gia đình bé K. kể bé thường xuyên bị đánh đập, bắt uống nước sôi, ăn ớt và phân mèo.

Ngày 22/9, lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nghi vấn bé V.Q.K., (SN 2009, ngụ tại chung cư The Flemington, phường 15, Quận 11, TP.HCM) bị bạo hành trong thời gian dài.

Trước đó, các giáo viên Trường tiểu học T.Q.T (Quận 3), nơi bé K. theo học phát hiện trên người bé có nhiều vết bỏng, vết thương nên chụp ảnh gửi đến Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em đề nghị làm rõ.

Được biết, bé K. đang sống cùng bố ruột tên V.N.Q. và người mẹ kế tên P..

Theo hàng xóm, nhiều lần họ nghe tiếng bé K. khóc nghi bị người trong gia đình đánh đập.

bao-hanh-0952360 4

Bé trai nghi bị bạo hành với rất nhiều các vết thương ở mông.

Một người dân trong chung cư này cho biết từng nghe người giúp việc trong gia đình ông Q. kể lại là bé K. bị đánh, uống nước sôi, ăn ớt, ăn phân mèo…

Cứ 1, 2 ngày là tôi nghe tiếng bé K. la khóc bên trong”, người này cho hay.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Ban quản lý chung cư The Flemington cho biết đã nắm được thông tin vụ việc.

Người này cho biết, tối 20/9, lực lượng chức năng đã đến để làm việc với gia đình nơi cháu bé K. nghi bị bạo hành.

Trong chiều cùng ngày, chị N.T.H.Y. (SN 1983, mẹ ruột của cháu K.) cũng bay từ Hà Nội vào TP.HCM khi hay tin con mình bị bạo hành.

Chị Y. cho biết, sau phiên toà ly dị giữa chị và ông Q. vào năm 2011 thì chị được quyền nuôi bé K.. Năm 2017, cháu K. được ông Q. đưa vào TP.HCM chơi, sau đó giữ lại nuôi đến nay.

danh dap

Có rất nhiều các vết sẹo trên cơ thể bé K. 

“Do thấy cháu muốn ở với ông Q. và được chăm sóc tốt nên tôi mới để cháu ở lại nhưng không ngờ…”, chị Y. chia sẻ.

Theo chị Y. từ tháng 3/2018, chị vào thăm cháu K. thì phát hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể nên gặng hỏi thì cháu nói bị bà P. đánh. Chị Y. hỏi ông Q. thì ông này thừa nhận mình là người đánh con vì cháu K. không nghe lời, không chịu học hành.

“Từ đó, việc gặp con định kì của tôi gặp muôn vàn khó khăn. Vợ chồng ông Q. luôn tìm cách né tránh để tôi gặp cháu K.”, chị Y. nói và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để cháu K. không phải tiếp tục chịu đựng những vết thương về thể xác và tinh thần.

SONG NGƯ - MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn