Bé sơ sinh tử vong: Mất 3h làm thủ tục có bình thường?

Thời sựThứ Sáu, 20/09/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Theo Bệnh viện đa khoa An Giang, việc chuyển viện cho cháu bé mất 3 tiếng là bình thường vì còn làm rất nhiều thủ tục liên quan.

(VTC News) – Theo Bệnh viện đa khoa An Giang, việc chuyển viện cho cháu bé mất 3 tiếng là bình thường vì còn làm rất nhiều thủ tục liên quan.

Chiều 18/9, bác sỹ Nguyễn Văn Ngãi – Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết: Sau cuộc họp của hội đồng chuyên môn chiều 17/9 do chính ông chủ trì, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang, bước đầu nguyên nhân con trai chị Lê Thị Kim Lên và anh Nguyễn Bá Diệp tử vong đã được xác định.

Theo đó, hội đồng chuyên môn của bệnh viện kết luận bé trai chết do bị viêm phổi nặng vì bị ngạt lúc sơ sinh. Sở dĩ có việc này là do trong quá trình đưa sản phụ Lên vào phòng sinh, các bác sỹ và hộ sinh đã không tiên lượng được cách sản phụ sẽ sinh, nên khi không thể sinh bình thường được, các bác sĩ mới quyết định cho sản phụ sinh mổ.

Trên đường đưa sản phụ vào phòng mổ cũng trải qua một quãng đường bên trong bệnh viện không được thuận lợi. Từ lúc được chỉ định mổ cho đến lúc đứa bé ra đời mất đến 20 phút cũng là một yếu tố không thuận lợi cho sức khỏe cháu bé.

Vì vậy, khi đưa bé ra ngoài, các bác sĩ buộc phải cho cháu trợ thở bằng bình oxy do đã thấy bé bị ngạt, viêm phổi nặng, không thể tự thở được.

TP.HCM, Sài Gòn, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, Nguyễn Văn Ngãi, sản phụ, thai phụ, nữ hộ sinh.
Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, nơi xảy ra sự việc đau lòng với gia đình anh Diệp,chị Lên (ảnh: P.Trinh) 
Trả lời thắc mắc của gia đình cháu bé về việc làm thủ tục chuyển viện lên bệnh viện Nhi Đồng 1 – TP.HCM mất đến 3 tiếng, thay mặt cho hội đồng chuyên môn, bác sĩ Ngãi nhấn mạnh: "Việc mất 3 giờ (từ 17h – 20h) làm thủ tục là bình thường".

“Ban đầu, chúng tôi phải chuyển cháu từ phòng mổ sang phòng dưỡng nhi, rồi cấp cứu nhi, thấy nặng quá chúng tôi mới quyết định cho cháu thở oxy.

Đồng thời, vào thời gian đó, chúng tôi phải liên hệ ngay với bệnh viện Nhi Đồng 1, trao đổi, thống nhất kế hoạch chuyển viện, chờ ý kiến cuối cùng của gia đình, ý kiến của các bác sỹ điều trị tại đây, chuẩn bị thuốc men, làm hồ sơ chuyển viện… cũng đến hơn 19h rồi, nên khoảng gần 20h xe mới bắt đầu đưa cháu bé lên TP.HCM được…” – bác sỹ Ngãi thông tin.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cũng nhấn mạnh "việc mất nhiều thời gian là do phải chuẩn bị tất cả mọi thứ đàng hoàng, cẩn thận".

Đối với hành vi có hay không việc hai nữ hộ sinh Ngân Kiều, Như Hoa nhận tiền bồi dưỡng 500.000 đồng của bệnh nhân khác và chuyển sang hỗ trợ cho bệnh nhân này, bỏ mặc sản phụ Lên nằm một mình mặc dù hai nữ hộ sinh trên đang hỗ trợ sinh cho chị Lên, bác sỹ Ngãi cho biết, đây là việc vi phạm y đức nên sẽ do bác sỹ Bùi Văn Te – Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm trả lời.

Liên lạc với bác sĩ Bùi Văn Te, chúng tôi nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không bênh vực ai hết. Ai có thiếu sót về mặt chuyên môn, ai suy đồi về y đức cũng sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, tất cả cần phải chờ lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang báo cáo, trao đổi ý kiến với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, trước khi công bố trước công luận".

Phương Trinh

Bình luận
vtcnews.vn