Bé sơ sinh sống lại sau 10 phút ngừng thở

Sức khỏeThứ Năm, 09/07/2015 03:44:00 +07:00

(VTC News) – Một bé sơ sinh người Anh đã trở về từ cõi chết sau khi ngưng thở 10 phút khiến nhiều người kinh ngạc.

Amy Fynn, 32 tuổi sống tại Chesterfield, South Yorkshire (Anh) đã trải qua 17 giờ vượt cạn đầy khó khăn khi để sinh bé Lilia.

Amy Fynn, 32 tuổi sống tại Chesterfield, South Yorkshire (Anh) đã trải qua 17 giờ vượt cạn đầy khó khăn khi để sinh bé Lilia.

Nhưng sau vài phút, bác sỹ báo bé Lilia không cử động và toàn thân trắng bệch. Các bác sỹ đã cấp cứu em bé và gia đình cô bé chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng sau vài phút, bác sỹ báo bé Lilia không cử động và toàn thân trắng bệch. Các bác sỹ đã cấp cứu em bé và gia đình cô bé chỉ có thể chờ đợi.

Amy và chồng cô dường như sụp đổ và muốn lao ngay tới bên con. Nhưng thật kỳ diệu khi một y tá hét lên và báo Lilia có dấu hiệu của sự sống. Bé đã đến được một phòng khác để theo dõi.

Amy và chồng cô dường như sụp đổ và muốn lao ngay tới bên con. Nhưng thật kỳ diệu khi một y tá hét lên và báo Lilia có dấu hiệu của sự sống. Bé đã đến được một phòng khác để theo dõi.

Amy chia sẻ, ‘Lúc đó, tôi chỉ biết khóc còn chồng tôi ngồi bất động. Chúng tôi thậm chí không biết con mình là trai hay gái. Những cuối cùng bé gái đáng yêu của chúng tôi đã trở về từ cõi chết. Thật diệu kỳ’.

Amy chia sẻ, ‘Lúc đó, tôi chỉ biết khóc còn chồng tôi ngồi bất động. Chúng tôi thậm chí không biết con mình là trai hay gái. Những cuối cùng bé gái đáng yêu của chúng tôi đã trở về từ cõi chết. Thật diệu kỳ’.

Amy cho biết trong quá trình mang thai, cô và thai nhi đều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cô lại khó sinh và các bác sỹ chẩn đoán Lilia bị thiếu ôxy não và rồi sau đó em bé được phát hiện mắc bệnh bại não.

Amy cho biết trong quá trình mang thai, cô và thai nhi đều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cô lại khó sinh và các bác sỹ chẩn đoán Lilia bị thiếu ôxy não và rồi sau đó em bé được phát hiện mắc bệnh bại não.

Bé Lilia tiếp tục được theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong lồng kính dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện.

Bé Lilia tiếp tục được theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong lồng kính dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện.

3 tuần sau đó, bé Lilia không còn trong tình trạng nguy kịch và đã được xuất viện.

3 tuần sau đó, bé Lilia không còn trong tình trạng nguy kịch và đã được xuất viện.

Hiện tại, bé Lilia đã được 20 tháng tuổi song vì mắc bệnh về não nên bé không thể bò, không thể giữ thăng bằng và chỉ có thể ngồi trong 2-3 phút.

Hiện tại, bé Lilia đã được 20 tháng tuổi song vì mắc bệnh về não nên bé không thể bò, không thể giữ thăng bằng và chỉ có thể ngồi trong 2-3 phút.

Các bác sỹ cho biết bé có thể sẽ không bao giờ đi được nhưng mọi người đều hy vọng điều kỳ diệu một lần nữa.

Các bác sỹ cho biết bé có thể sẽ không bao giờ đi được nhưng mọi người đều hy vọng điều kỳ diệu một lần nữa.

Bình luận
vtcnews.vn