Bé sơ sinh đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt trước cổng chùa

Thời sựThứ Tư, 10/08/2016 07:16:00 +07:00

Các sư cô phát hiện bé sơ sinh đỏ hỏn, được quấn kín trong lớp quần áo đang khóc ngằn ngặt trước cổng chùa.

Ngày 10/8, các sư cô tại chùa Vĩnh Lại thuộc thôn Phù Đông Khê (xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đang chăm sóc một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa vào ngày 5/8.

Theo tin tức ban đầu, sáng 5/8, các sư cô chùa Vĩnh Lại phát hiện cháu bé được quấn trong lớp quần áo bị bỏ ngoài cổng chùa. Nhìn cháu bé đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt vì thèm sữa nên người dân nhận định cháu mới được sinh và bị bỏ lại.

be-so-sinh-bi-bo-roi-1-0219

Cháu bé bị bỏ rơi trước chùa khi còn đỏ hỏn.  

Rất nhiều người dân địa phương đã đến chùa để thăm và ngỏ ý muốn nhận bé làm con nuôi. 

Hiện, nhà chùa đã báo cho chính quyền địa phương để làm các thông báo và làm các thủ tục cần thiết. Rất nhiều người thương cảm đang quyên góp quần áo và sữa cho cháu bé. 

Người thân cháu bé nếu trong thời gian thông báo không đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cho nhận con nuôi nếu có đơn, hoặc cháu sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để được nuôi dưỡng.

Video: Nữ sinh bỏ rơi con bên vệ đường

Giang Thanh
Bình luận
vtcnews.vn