Bé sơ sinh bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trên vỉa hè ở TP.HCM

Thời sựChủ Nhật, 08/03/2015 04:17:00 +07:00

Cháu bé bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trên vỉa hè may mắn được một người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

(VTC News) – Cháu bé bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trên vỉa hè may mắn được một người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu.  

Ngày 8/3, đại diện bệnh viện quận 2, TP.HCM cho biết, sức khỏe bé trai nặng 3,4kg bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2 đã ổn định, tuy nhiên bé có triệu chứng vàng da và đang được các bác sĩ tận tình chữa trị. 
Bé gái bị bỏ rơi hiện sức khỏe đã ổn định và có nhiều người xin được nuôi dưỡng 
Trước đó, khoảng 3h rạng sáng 3/3, một người dân thức dậy sớm mở cửa hàng buôn bán thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Đi kiểm tra, người này phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn chặt bằng chiếc khăn bỏ rơi trước nhà số 74, đường Nguyễn Tuyển (quận 2). 

Người dân tốt bụng đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc rồi trình báo với công an. Cháu bé nhanh chóng được cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. 

Bác sĩ Lý Xuân Sơn xác nhận, bệnh viện quận 2 tiếp nhận bé sơ sinh trong tình trạng tím tái, dây rốn bị cắt đứt… Sau hơn 5 ngày điều trị sức khỏe bé đã ổn định, bú tốt, cân nặng 3,4kg.

“Nhìn cháu bé rất đáng yêu nên nhiều người và bác sĩ trong bệnh viện đều có nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi”, bác sĩ Sơn nói. 

Trao đổi với VTC News, bà Hồ Thị Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây cho hay, phường đã thông tin để tìm thân nhân cháu bé. Trong thời gian 1 tháng, nếu không có ai đến nhận thì cháu bé sẽ được làm thủ tục cho nhận. 

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn