Bé gái tử vong tại trường mầm non: Mẹ gào khóc thảm thiết gọi tên con

Thời sựThứ Tư, 21/01/2015 05:00:00 +07:00

Cái chết bất thường của bé gái ở trường mầm non khiến gia đình như bị một cú sốc nặng, mẹ bé liên tục gào khóc gọi tên con.

(VTC News) – Cái chết bất thường của bé gái ở trường mầm non khiến gia đình như bị một cú sốc nặng, mẹ bé liên tục gào khóc gọi tên con.

Gia đình loại bỏ yếu tố chết vì bệnh lý

Mấy ngày qua, không khí trầm lắng bao trùm lên ngôi nhà ông Nguyễn Danh Hóa – Trú thôn 12, xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Sự ra đi đột ngột của đứa cháu ngoại Nguyễn Hà Phương Anh (2 tuổi rưỡi) khiến ông và người nhà đau buồn, là một cú sốc lớn.

Ngồi trước hiên nhà, ánh mắt ông Hóa đỏ đục và luôn nhìn về xa xăm, cơ thể dường như bất động, ông chỉ cất tiếng nói khi có hàng xóm hỏi thăm. Cố kìm nén cảm xúc, ông Hóa mới có thể trao đổi với phóng viên về buổi sáng cuối cùng tiễn cháu đi học.
Ông Hóa đau buồn vì sự ra đi của cháu ngoại 

Như thường lệ, ông đưa cháu Phương Anh đến Trường mầm non bán trú xã Thanh An, suốt quãng đường đi ông cháu trò chuyện rôm rả. Lúc ông rời khỏi trường, đứa cháu còn khoanh tay chào ông rõ to.

Vậy mà buổi trưa khi ông đang xem phim thì nhận được điện thoại báo tin “cháu Phương Anh bị co giật, người nhà cần đến trường gấp”.

Tinh thần hốt hoảng, vội vàng đến trường xem cháu thế nào nhưng chỉ ít phút sau đó ông Hóa lại tiếp tục nhận được thông tin như sét đánh ngang tai “cháu Phương Anh đã chết”.

“Mẹ sinh cháu ra là cậu nuôi cho đến 14 tháng tuổi, từ đó đến nay cháu ở với chúng tôi, còn mẹ thì xuống TP Vinh làm việc. Từ khi ở với chúng tôi, cháu không hề mất một viên thuốc cảm, biểu hiện về bệnh lý cũng không hề có” – ông Hóa trao đổi.

Nằm trong nhà, chị Nguyễn Thị Nhung (26 tuổi, mẹ cháu Phương Anh) gào khóc thảm thiết, giọng luôn gọi tên con. Theo lời người nhà chị Nhung, hai ngày qua chị không rời nổi chiếc giường vì tinh thần suy sụp nặng, chị cũng không ăn nổi chút gì vào người.
Chị Nhung đau đớn trước cái chết của con gái 

15 phút giành giật sự sống bất thành

Từ nhà ông Hóa, phóng viên VTC News quay trở lại Trường mầm non bán trú Thanh An nơi vụ việc xảy ra. Lúc này vào thời điểm giữa trưa, ngôi trường vắng bóng các em học sinh đến lạ thường, chỉ có hiệu trưởng và giáo viên.

Hỏi ra mới hay, một số phụ huynh lo lắng nên cho con em mình ở nhà tự trông giữ, một số khác vẫn cho con đến trường nhưng buổi trưa chủ động đón về nhà nghỉ ngơi.

“Toàn trường có 235 em, sáng nay có khoảng 30 trường hợp xin nghỉ, số còn lại đi học bình thường nhưng trưa các bậc phụ huynh xin đón về nhà chăm sóc” – cô Võ Thị Yến, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi.
Cô Võ Thị Yến trao đổi với phóng viên VTC News 

Cũng theo lời cô Yến, cô Nguyễn Thị Hằng là người đứng lớp cháu Phương Anh và lớp này chỉ có 10 cháu theo quy định. Cô Hằng là người làm nghề có thâm niên, bắt đầu vào nghề giữ trẻ năm 1994, chưa từng để xảy ra sự việc đáng tiếc nào trong nhà trường.

Hôm xảy ra sự việc, theo lịch trình 10 giờ 30 các cô cho trẻ ngồi vào bàn để ăn trưa, cô Yến đã đi kiểm tra các lớp thấy trẻ ăn ngoan và không có biểu hiện bất thường nên quay trở về phòng hiệu trưởng làm việc.

Đến 11 giờ, các cháu được cô vệ sinh cá nhân cũng như đi vệ sinh trước lúc ngủ. Đến 11 giờ 20 cho các cháu vào ngủ thì thấy thiếu 3 em, trong số này có cháu Phương Anh. Cô Hằng đi tìm thì phát hiện cháu Phương Anh ngồi bệt dưới chân cầu trượt với trạng thái ỉu xìu, tím tái và co giật, cô đã bế cháu vào lớp và gọi hiệu trưởng đến.

Cô Yến đã làm mọi cách để sơ cứu cháu Phương Anh, đồng thời gọi điện đến Trạm y tế xã Thanh An đến hỗ trợ. Khoảng 15 phút sau, đích thân Trạm trưởng Trạm y tế xã Thanh An đến nhưng tình hình không khả quan hơn.
Cháu Phương Anh khi còn sống - Ảnh gia đình cung cấp 

“Vào thời gian xảy ra sự việc các cô đều liền tay để vệ sinh cá nhân cho trẻ, nên nếu nói cô không để ý trẻ là không hợp lý. Có thể trong khoảng thời gian cô Hằng lấy chiếu trải cho các cháu ngủ thì 3 trẻ chạy ra ngoài không biết” – cô Yến cho biết thêm.

Video đầu độc bé mầm non

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn