Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành ở TP.HCM: Cộng đồng mạng phẫn nộ

Đời sốngThứ Tư, 23/03/2022 18:15:23 +07:00
(VTC News) -

Cộng đồng mạng phẫn nộ khi xem đoạn clip ghi lại cảnh bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành ở TP.HCM.

Ngày 23/3, đoạn clip ghi lại cảnh bé gái liên tiếp bị mẹ ruột mắng chửi, thậm chí dùng ghế nhựa đánh vào đầu, chân đạp liên tiếp vào người được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ. 

Theo thông tin do người đăng tải đoạn clip cung cấp, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 22h ngày 22/3 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bé gái bị đánh tên là V.T.K. (SN 2010). Người phụ nữ trong đoạn clip trên là mẹ ruột của bé K. 

Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành ở TP.HCM: Cộng đồng mạng phẫn nộ - 1

Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip đã nhận sự được quan tâm lớn từ dư luận với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của người mẹ.

"Quá phẫn nộ, đây không phải hành động của con người. Tại sao mẹ ruột lại đánh đập con dã man đến như vậy, con mình mang nặng đẻ đau mà. Xem clip mà quặn thắt tim gan...", tài khoản Bình Dương bình luận.

Người dùng Facebook tên Thu Thảo xót xa viết: "Xem mà thấy tội bạn bị bạo hành quá, xót xa quá. Con người mà sao tàn nhẫn vậy không biết, mong bạn sẽ sớm được các cơ quan giúp đỡ tách xa khỏi người mẹ này".

Phẫn nộ với những hành động của người mẹ bao nhiêu, nhiều người lại càng thương cho bé K. bấy nhiêu. 

“Tôi rất lo. Hy vọng đây chỉ là hành vi cá biệt, vì nó rất đáng báo động. Người mẹ sao thẳng tay hành hạ một đứa bé 12 tuổi như vậy? Với tôi, con còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình", tài khoản tên Thuý Nga bình luận.

Trong khi đó, tài khoản tên Duyên đề nghị phải xử lý thật nghiêm người mẹ vì những hành vi đánh đập tàn nhẫn con gái. "Phải xử lý thật nghiêm những người tàn ác ấy để răn đe người khác. Rất nhiều em bé phải chịu đau đớn của người lớn", Duyên viết.

Chị H.T. - dì ruột bé V.T.K (người đăng tải đoạn clip). cho hay, từ nhỏ ba mẹ bé K. đã ly dị nên bé sống cùng với bà ngoại đến năm lên 8 tuổi. Sau đó, người mẹ kiên quyết đòi đưa bé K. về nuôi đến tận bây giờ. 

Từ khi về ở với mẹ, do thường xuyên bị đánh mắng, cũng không được quan tâm đến việc học tập nên K. thay đổi nhiều, nhiều lần bị giáo viên phản ánh. Mỗi lần như vậy, mẹ lại đánh K.

"Từ nhỏ cháu K. ở với bà ngoại, lên 8 tuổi mới về ở với mẹ. Cháu mình bị chính mẹ ruột bạo hành, đánh vào mặt và cơ thể lúc nào cũng bầm tím. Những lần đánh nặng thì mặt mũi bé cũng bị. Hiện bé bị cho nghỉ học có lẽ mẹ cháu sợ mặt bé tím người ta hỏi", chị T. cho hay.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp