Bé gái có nửa trái tim vẫn sống khỏe

Sức khỏeThứ Ba, 23/04/2013 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái bị mất nửa trái tim và chỉ có 50% cơ hội sống sót đã hồi sinh một cách kỳ diệu.

(VTC News) - Một bé gái người Anh mới chào đời đã bị mất một nửa trái tim và chỉ có 50% cơ hội sống sót đã hồi sinh một cách kỳ diệu và có cuộc sống rất tốt. 

Hiện tại cô bé Scarrlett Crowther đã được 9 tháng tuổi và sống rất khỏe mạnh của người mẹ trẻ của mình là Rebecca Turner, 20 tuổi.

Bé gái đáng yêu và mẹ.
Mẹ của cô bé chia sẻ rằng hiện tại khi Scarrlett có một cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ, có lúc cô cứ nghĩ đó là một giấc mơ thật kỳ diệu. Mẹ cô bé cho biết kết quả siêu âm thai khi Scarlet được 20 tuần tuổi đã phát hiện cô bé bị mắc chứng tim trái giảm sản.

Chứng bệnh này khiến cho một nửa phía bên trái tim của cô bé không phát triển từ khi còn là bào thai. Khi đó các bác sĩ đã khuyên Rebeca bỏ thai nhưng cô vẫn quyết định giữ thai với niềm tin vào sức sống mãnh liệt của con gái mình.

Cô bé Scarlet chào đời hồi tháng 6 năm ngoái tại Bệnh viện Nhi Alder Hey ở Merseyside. Khi mới được 5 ngày tuổi, một nửa trái tim của Scarlet đã ngừng hoạt động.

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật để đưa một chiếc ống nhân tạo vào bên trong cơ thể Scarlet để giúp lưu thông dòng máu tới tim.

Khi được 8 tháng tuổi cô bé dũng cảm này tiếp tục phải trải qua một ca phẫu thuật dài gần 9 tiếng để gắn một tĩnh mạch ở cổ xuống tim.

Các bác sĩ cho biết tới khi Scarlet được 4 hoặc 8 tuổi cô bé tiếp tục phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để kiểm tra tĩnh mạnh được gắn vẫn duy trì hoạt động tốt.

Hiện tại mẹ của Scarlet cho biết một nửa trái tim của cô bé hoạt động tốt như một trái tim hoàn chỉnh. Cô bé có cuộc sống hoàn toàn khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn