Bé gái có đôi mắt ai nhìn cũng xót xa sắp được mổ miễn phí

Thời sựThứ Tư, 01/07/2015 07:12:00 +07:00

Bé gái dân tộc K’Ho bị u bướu mắt sắp được mổ miễn phí tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (quận 2, TP.HCM).

(VTC News) – Bé gái dân tộc K’Ho bị u bướu mắt sắp được mổ miễn phí tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (quận 2, TP.HCM).

Chiều 30/6, phóng viên VTC News có mặt tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang trực tiếp trao số tiền ủng hộ của bạn đọc đến tận tay chị K’Hền (27 tuổi, quê Lâm Đồng) là mẹ bé K’Chuông He hơn 1 tuổi, người dân tộc K'Ho mắc "bệnh lạ".

Sau khi VTC News đăng tải bài viết "Gia cảnh bi đát của bé gái có đôi mắt ai nhìn cũng quặn lòng xót thương", số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cho chị K’Hền đến thời điểm này được hàng trăm triệu đồng (chuyển khoản, trực tiếp đến bệnh viện), việc tài trợ vẫn đang được tiếp diễn.

 Phóng viên VTC News trao số tiền từ bạn đọc cho chị K'Hền. Ảnh: Chí Cường

Ngoài ra, bé K’Chuông He được Ban giám đốc Bệnh viện Phúc An Khang nhận tài trợ mổ miễn phí một phần, số tiền còn lại do Hội Luật sư TP.HCM cùng các mạnh thường quân khác đóng góp, chi trả.

“Tôi xin cảm ơn quý mạnh thường quân có tấm lòng tốt đã quan tâm giúp đỡ cho con gái tôi, cứu con gái tôi thoát khỏi căn bệnh kỳ lạ ” – chị K’Hền xúc động nói.

Dự kiến, sau khi chăm sóc sức khỏe bé ổn định, các bác sỹ  bệnh viện Phúc An Khang sẽ tiến hành hội chẩn lần cuối, nếu bé K’Chuông He đáp ứng tốt các tiêu chí cần thiết, ca mổ sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, bé chỉ nhìn thấy bằng mắt phải, mắt trái đã bị hỏng hoàn toàn.

Theo Tiến sỹ - Bác sỹ Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phúc An Khang, hiện tại chưa thể khẳng định được u bướu mắt của cháu lành tính hay ác tính. Sau khi tiến hành phẫu thuật, theo dõi thời gian nhất  định mới xác định được.

“Đối với trường hợp của bé chúng tôi phải can thiệp bằng các thiết bị, dụng cụ hiện đại bởi các mạch máu mắt rất phức tạp, u bướu của bé phát triển khá nhanh và lớn ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phẫu thuật, việc cầm máu hết sức khó khăn, khó lường trước vấn đề” – Bác sỹ Cường cho biết.

Tiến sỹ - Bác sỹ Trần Chí Cường thăm khám bé trước khi tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Phan Cường

Cách đây gần một tháng, nhận thấy mắt cháu quá nặng nên ngày 25/5 chị K'Hền đưa cháu xuống Bệnh viện Mắt TP.HCM để khám. Sau khi khám, bác sỹ nhận định cháu bị u nhãn cầu trái, xâm lấn cấu trúc hốc mắt trái, nhận thấy có dấu hiệu ung thư nên yêu cầu gia đình chuyển viện sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Đến ngày 27/5 có giấy chuyển sang Trung tâm vệ tinh Ung bướu 2 (thuộc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM). Ngày 29/5 bé K'Chuông He được sinh thiết để tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh và ngày 10/6 bệnh viện yêu cầu xuất viện chờ kết quả.

 Nhà hảo tâm tặng tiền trực tiếp cho mẹ con chị K'Hền tại bệnh viện Phúc An Khang.
Ảnh: Phan Cường

Đến ngày 17/6 nhận thấy mắt cháu chảy nhiều máu và mủ, nóng lòng chị đưa con lại vào bệnh viện yêu cầu bác sỹ có hướng giải quyết nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. 

Trong khi chờ đợi, một người hảo tâm trong câu lạc bộ thiện nguyện giúp đỡ chuyển bé về Bệnh viện 175 để các bác sỹ nơi đây giúp đỡ chăm sóc, vệ sinh mắt cho bé đến khi có kết quả từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tiếp đó, bé K'Chuông He được chuyển đến Bệnh viện Phúc An Khang điều trị, mổ u bướu.

Gia cảnh chị K'Hền hết sức bi đát, chồng chị bị tai nạn giao thông chết, để lại 3 con còn nhỏ nheo nhóc, hết lượt bé này bệnh đến bé khác, tiền làm ra bao nhiêu đều lo chạy chữa bệnh cho các bé, một tay chị K'Hền gánh chịu khiến người mẹ 27 tuổi dường như già trước tuổi. Gia đình chị K'Hền thuộc diện hộ nghèo có giấy xác nhận chính quyền địa phương.

Mọi ủng hộ, giúp đỡ cháu K'Chuông He xin gửi về Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Xin đề rõ: Đóng góp giúp cháu K'Chuông He ở Lâm Đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến bệnh nhân sớm nhất.

Hoặc gửi đến chị K'Hền (mẹ cháu K'Chuông He) - Số tài khoản: 6280205454184 - Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn