Bé gái 4 tuổi mất bí ẩn sau khi thăm mộ ông ngoại: Tìm thấy thi thể dưới giếng

Pháp luậtThứ Năm, 15/03/2018 11:40:00 +07:00

Sau 4 ngày tìm kiếm, gia đình anh Sơn nhận được thông báo của cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể con gái dưới giếng, cách nhà hơn 4km.

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi thăm mộ ông ngoại, sáng 15/3, trả lời VTC News, anh Lê Thái Sơn (29 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết, tối 14/3, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể con gái của anh.

“Tối qua, gia đình tôi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng tìm thấy thi thể con gái. Thi thể cháu được tìm thấy ở dưới giếng, cách nhà hơn 4km.

Khi nghe tin gia đình đau đớn tột độ, vợ tôi ngất lên ngất xuống. Mấy ngày qua dù không có chút thông tin gì về con gái nhưng gia đình tôi vẫn hy vọng con còn sống, thế mà…”, anh Sơn nghẹn ngào.

Theo anh Sơn, hiện Công an thị xã Đồng Xoài vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của cháu trước khi bàn giao cho gia đình.

tram-anh

 Bé Lê Đỗ Trâm Anh. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, như VTC News đưa tin, những ngày qua, 2 vợ chồng anh Sơn và người thân không ngừng tìm kiếm, dò hỏi tung tích con gái Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi) bị mất tích.

Theo anh Sơn, ngày 11/3, cháu Lê Đỗ Trâm Anh lên nhà bà ngoại (ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) chơi.

Khoảng 15h cùng ngày, được sự đồng ý của bà ngoại cháu Anh, một người đàn ông tên Hưng (SN 1985) đi xe máy wave màu xanh chở bé ra thăm mộ ông ngoại.

Đến 18h, không thấy cháu Anh về, gia đình gọi điện thoại cho Hưng nhưng không được. Lo lắng cháu Anh gặp chuyện chẳng lành, gia đình tỏa ra khắp nơi, hỏi người dân xung quanh nhưng không tìm thấy bé Anh và Hưng.

“Những ngày qua gia đình tôi mất ăn, mất ngủ đi tìm kiếm cháu nhưng không có kết quả. Vợ tôi thì khóc lên khóc xuống vì nghĩ quẩn, lo sợ cháu gặp chuyện chẳng lành. Nếu cháu có mệnh hệ gì, chắc vợ chồng tôi sống không nổi”, anh Sơn nghẹn ngào.

Anh Sơn cho biết, Hưng là một người từ nơi khác đến địa bàn xã Tiến Hưng làm ăn. Hưng hay đến nhà anh chơi, có lúc ở lại ăn cơm.

“Giữa gia đình tôi với Hưng không có thù oán, mâu thuẫn gì cả. Bản thân Hưng cũng hay đến nhà tôi chơi, ăn cơm. Tôi không hiểu lý do gì mà Hưng lại chở con tôi đi biệt tích”, anh Sơn cho hay.

Theo anh Sơn, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng xã Tiến Hưng và Công an thị xã Đồng Xoài.

Cùng ngày, trả lời VTC News, ông Nguyễn Công Quế - Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng cho biết nhận được được đơn trình báo của gia đình anh Sơn về việc bé Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi) mất tích.

Video: 3 thanh niên mất tích bí ẩn sai khi đi làm

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn