Bé gái 18 tháng tuổi bị bệnh tim, cha mẹ nghèo không có tiền phẫu thuật cho con

Đời sốngThứ Hai, 24/08/2020 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Thương con gái 18 tháng tuổi ốm đau, quấy khóc liên miên do mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vợ chồng anh Giáp chưa biết xoay xở ra sao để kiếm tiền phẫu thuật cho con.

Đến xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tìm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Giáp (SN 1984) và chị Phan Thị Vinh (SN 1987) có con gái là cháu Nguyễn Trà Giang (18 tháng tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi được người dân chỉ về phía ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, cổng nhà cũng không có.

Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà lụp xụp, không có thứ tài sản gì quý giá ngoài bộ bàn ghế và chiếc tivi cũ, anh Giáp rưng rưng kể về giây phút phát hiện con gái út bị bệnh tim (thông liên nhĩ). 

Bé gái 18 tháng tuổi bị bệnh tim, cha mẹ nghèo không có tiền phẫu thuật cho con - 1

Cháu Nguyễn Thị Trà Giang phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh khi mới tròn 1 tuổi.

Năm 2019, vợ chồng anh sinh cháu Trà Giang (là con thứ 3 trong gia đình), cháu khỏe mạnh và rất ngoan. Thế nhưng, vào một ngày đầu tháng 2/2020, bé Giang bỗng dưng sốt nặng, khóc liên tục.

Gia đình lo lắng đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh để thăm khám. Tại đây, các y bác sĩ khám và phát hiện nhịp tim của bé đập không đều, có dấu hiệu bị bệnh tim. 

Nghe bác sĩ nói vậy, vợ chồng anh Giáp - chị Vinh lặng người như muốn ngất đi vì thương con. Sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Kỳ Anh, bé Trà Giang được về nhà.

Thương con, anh Giáp quyết định vay tiền của người thân được vài triệu để đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) khám lần nữa, để các bác sĩ chẩn đoán kỹ hơn. Trong sâu thẳm trái tim của người cha, anh vẫn hy vọng chứng bệnh con đang mang sẽ nhẹ nhàng hơn chứ không phải căn bệnh hiểm nghèo như các bác sĩ tuyến huyện chẩn đoán.

Nhưng rồi mọi hy vọng, mong ước của người cha trở thành nỗi tuyệt vọng khi các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương kết luận cháu Trà Giang bị bệnh tim (thông liên nhĩ).

"Dù là lần thứ 2 nghe các bác sĩ thông báo con bị bệnh tim nhưng tôi vẫn thấy như trời đất sụp dưới chân mình. Tôi thương con vô cùng, mới bé thế mà đã mang bệnh nặng...", anh Giáp nói rồi ôm chặt con gái vào lòng.

Sau lần khám đó, các bác sĩ kê đơn thuốc để gia đình mua cho cháu uống. Mỗi lần mua thuốc cho con là mỗi lần gia đình anh phải dốc tiền chắt chiu cả tháng trời. Số tiền lớn nhưng vợ chồng anh vẫn cố dành dụm, vay mượn để có tiền mua thuốc, mong con không phải chịu đau đớn từ bệnh tật.

Bé gái 18 tháng tuổi bị bệnh tim, cha mẹ nghèo không có tiền phẫu thuật cho con - 2

Anh Giáp bên 3 cô con gái yêu quý.

Mấy tháng ròng chăm bẵm, thuốc thang nhưng bệnh tình của bé Giang cũng không khá hơn, con gái anh vẫn đau ốm, quặt quẹo, quấy khóc liên miên.

Rồi đến cuối tháng 6/2020, anh Giáp đang làm ngoài đồng thì nghe được tin đoàn khám bệnh lưu động của Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) về xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh để khám miễn phí cho người dân trên địa bàn. Anh tức tốc về nhà đưa con gái đến khám.

Một lần nữa, các bác sĩ kết luận cháu Trà Giang bị bệnh tim, phải phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe cho cháu. Bệnh viện cũng đề nghị gia đình làm hồ sơ, khi nào phẫu thuật cho cháu thì bệnh viện sẽ gọi báo cho gia đình biết để đưa cháu vào bệnh viện phẫu thuật.

"Nghe thấy bác sĩ nói con phải phẫu thuật, hai vợ chồng lại lịm người vì thương con. Con đang còn nhỏ, mới 18 tháng tuổi mà phải phẫu thuật thì đau xót con quá, đặc biệt hơn kinh tế gia đình còn đang khó khăn.

Buông xuôi thì không đành nhưng giờ vợ chồng tôi cũng không biết phải lấy tiền đâu để chăm sóc, chữa trị cho con nữa", anh Giáp rưng rưng nước mắt.

Bé gái 18 tháng tuổi bị bệnh tim, cha mẹ nghèo không có tiền phẫu thuật cho con - 3

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình anh Giáp - chị Vinh.

Được biết, vợ chồng anh Giáp - chị Vinh không có công việc ổn định nên chỉ đi làm thuê. Do ở vùng quê nghèo nên tìm việc làm thuê cũng rất khó khăn, công việc lúc có lúc không.

Mỗi tháng 2 vợ chồng chỉ kiếm được vài triệu đồng, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải chi phí cho 3 con ăn học. Hai chị gái của bé Giang là Nguyễn Phan Trà My (7 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Thư (4 tuổi) vẫn còn nhỏ nên vợ chồng anh vẫn phải chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Anh Giáp trước đây làm nghề cho thuê lều rạp. Tuy nhiên, do không có tiền để nâng cấp phông bạt, loa đài nên không cạnh tranh được với các cơ sở mới, vì thế số lượng người thuê rạp của anh Giáp cũng thưa vắng dần. 

Hàng ngày, anh Giáp phải chạy khắp nơi để tìm việc làm thêm. Từ phụ hồ, thợ xây đến bưng bê... việc gì anh cũng nhận làm miễn là có thêm tiền để mang về chữa bệnh cho con. Thời gian dần đây, dịch COVID-19 hoành hành nên nhiều công ty, công trình xây dựng tạm thời dừng hoạt động, công việc của anh cũng ngày càng ít đi.

Những lúc không tìm được việc, anh lại mang lưới ra ao hồ để thả lưới bắt cá về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Những hôm nào may mắn bắt được nhiều cá, anh đưa ra chợ bán để lấy tiền mua sữa cho con.

Nhìn bé Trà Giang đang chơi đùa cùng các chị, người đàn ông gần 40 tuổi mắt đỏ hoe nói: "Thời gian tới vợ chồng tôi chưa biết sẽ tính toán ra sao, khi con phải phẫu thuật mà trong nhà không có nổi đồng tiền nào. Số tiền gần 80 triệu đồng là quá lớn đối với gia đình. Hiện lo tiền nuôi 5 miệng ăn còn khó thì nói gì đến chuyện có tiền chạy chữa cho con".

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cho biết, bà con hàng xóm ai cũng quý mến vợ chồng anh Giáp vì tính tình đều thật thà, sống hòa đồng, gần gũi với chòm xóm.

"Gia đình anh Giáp có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ anh Giáp đã già yếu, vợ chồng anh Giáp thì không có công việc ổn định. Sau khi biết tin cháu Trà Giang bị bệnh tim phải phẫu thuật, bà con trong xóm đã đến thăm hỏi, động viên mong gia đình vượt qua khó khăn.

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh éo le của gia đình anh Giáp sẽ mở rộng tấm lòng, ủng hộ, hỗ trợ để vợ chồng anh có đủ tiền chữa bệnh cho con, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho cháu bé", vị cán bộ chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho gia đình cháu Nguyễn Trà Giang xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội 

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ cháu Nguyễn Trà Giang ở Hà Tĩnh.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!

Độc giả ủng hộ trực tiếp cho cháu Trà Giang xin liên lạc với anh Nguyễn Văn Giáp, theo địa chỉ: Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. SĐT: 0987.955.508

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn