Bé gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát, chém dã man: Công an thông tin mới nhất

Pháp luậtThứ Ba, 11/09/2018 15:55:00 +07:00

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa thông tin một số tình tiết mới liên liên quan đến vụ việc bé gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát, chém dã man, phải khâu 24 mũi trên đầu.

Trưa 11/9, trả lời VTC News, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang điều tra quyết liệt vụ bé gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát, chém dã man, phải khâu 24 mũi trên đầu ở phường 16.

Nạn nhân được xác định là Quảng Thị Như Hình (14 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Chị gái của nạn nhân là Quảng Thị Như Truyền (18 tuổi) đi cùng xe cũng bị thương do nhóm người trên đạp ngã.

Theo đại diện Công an quận Gò Vấp, sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an phường 16 đã phối hợp với công an quận điều tra, truy xét nhóm thanh niên trên.

12244232344

 Bé 14 tuổi bị chém may 24 mũi trên đầu.

“Nhóm thanh niên truy sát bé gái 14 tuổi có hơn 10 người gồm cả nam và nữ, trong đó có một số người cầm hung khí. Khi anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đi xe máy chở Hình và Truyền đi trên đường Phạm Văn Chiêu thì bị 2 thanh niên trong nhóm cầm hung khí đuổi theo. Chạy được 50m, 2 thanh niên này đạp ngã xe của anh Hiếu rồi lao vào chém bé Hình 1 nhát vào đầu.

Chém xong, một người trong nhóm nói “chém nhầm rồi” nên cả 2 lên xe bỏ chạy. Bé Hình bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện 175, phải khâu 24 mũi trên đầu, gãy 3 chiếc răng, còn chị Truyền bị rách mí mắt do ngã xe”, đại diện Công an quận Gò Vấp thông tin.

Vị đại diện Công an quận Gò Vấp cũng cho biết qua lấy lời khai, cả 3 nạn nhân khẳng định trước giờ không có mâu thuẫn với ai, không liên quan gì với nhóm thanh niên trên.

Trước khi xảy ra vụ việc, trong quán 2 nạn nhân làm việc, một nhân viên có mâu thuẫn với khách nhưng sau đó họ đã ra về.

“Thời điểm xảy ra vụ truy sát là rạng sáng, vắng người qua lại. Mặt khác, camera khu vực này cũng hạn chế nên không rõ mặt những kẻ gây án khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Hiện lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo quyết liệt điều tra vụ việc này, truy bắt nhóm đối tượng trên”, vị đại diện này khẳng định.

1343322

 Bé Hình bị rách môi, gãy 3 chiếc răng.

Trước đó, bé Hình cho biết, khoảng 0h30 ngày 27/8, bé cùng với chị gái là Quảng Thị Như Truyền được anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) chở xe máy trên đường Phạm Văn Chiêu về nhà.

Khi đến phường 16, quận Gò Vấp, cả 3 người bị một nhóm thanh niên trên tay cầm nhiều hung khí truy đuổi hô “chém nó”. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Hiếu lái xe bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm thanh niên trên đuổi kịp, đạp ngã xe rồi lao vào chém tới tấp.

Anh Hiếu và chị Truyền tháo chạy thoát thân, còn bé Hình bị nhóm thanh niên chém một nhát vào đầu.

“Dù cháu đã nói chém “nhầm người” nhưng họ vẫn ra tay cho đến khi cháu gục xuống đường”, bé Hình nhớ lại.

“Nhóm người kia có lẽ nhìn nhầm tôi là người nằm trong nhóm hỗn chiến với họ trước đó nên đuổi theo. Họ truy sát chúng tôi tới cùng. May tôi kịp chạy vào hẻm để thoát thân”, anh Hiếu cho hay.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đưa bé Hình vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu.

Video: Côn đồ truy sát 2 cha con ở Hải Dương

“Bệnh viện kết luận vết thương của cháu hở 3 phân phải khâu gần 24 mũi, gãy 3 chiếc răng trên, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể”, bé Hình cho biết.

Nạn nhân cho biết cả 3 người đều không hề quen biết nhóm thanh niên trên.

“Cháu mới từ quê Ninh Thuận vào TP.HCM sinh sống và làm thêm tại quán cơm ở quận Gò Vấp. Cháu khẳng định chưa hề có bất cứ mâu thuẫn với ai và không liên quan gì đến vụ việc của nhóm người này”, bé Hình khẳng định.

Bé Hình cho biết thêm, từ lúc xảy ra sự việc đến hiện tại, nhóm thanh niên truy sát và chém Hình vẫn chưa bị bắt.

“Hiện nhóm người gây ra vết thương cho cháu vẫn bị bắt, chưa có động thái thăm hỏi, lời xin lỗi nào. Ngày 9/9, cháu được Công an quận Gò Vấp mời lên để nhận diện nhóm người gây án, cháu phát hiện 1 thanh niên rất giống với người đã truy sát mình”, bé Hình cho hay.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn