Bé 6 tuổi bị cha dượng đánh: Chấn thương như vụ tai nạn giao thông

Thời sựThứ Tư, 05/11/2014 05:07:00 +07:00

(VTC News) - Bác sỹ nhận định, vết thương cháu bé bị cha dượng hành hung chấn thương nặng chỉ xuất hiện trong những ca tai nạn giao thông.

(VTC News) - Bác sỹ nhận định, vết thương cháu bé bị cha dượng hành hung chấn thương nặng chỉ xuất hiện trong những ca tai nạn giao thông.

Người cha dượng độc ác
Chiều 5/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận Bình Tân) về hành vi bạo hành con riêng của vợ là cháu Trần Văn Minh Hiếu (SN 2008).

Cháu Trần Văn Minh Hiếu bị cha dượng đánh đập gãy chân tay, đa chấn thương 
Túc trực suốt đêm để chăm sóc con trai tại Bệnh viên Chợ Rẫy, chị Trần Ngọc Liên (SN 1975, ngụ quận 6) rơm rớm nước mắt khi nhắc đến người chồng “hờ” độc ác. 
“Không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh ấy lại bạo hành thằng bé dã man như vậy. Tôi thật ân hận khi chung sống với người chồng độc ác vô nhân tính như anh ta”, chị Liên uất nghẹn. 
Chị Liên kể, hơn chục năm trước chị nên duyên với người chồng đầu và có chung với nhau hai mặt con. Cháu Hiếu là con trai út. Mấy năm trước do mâu thuẫn vợ chồng không thể hòa giải, hai người đã “đường ai nấy đi”. 
Sau khi ly thân, người chồng dọn về quận 7 sinh sống, đứa con trai đầu cũng xây dựng gia đình. Từ ngày quyết định rời bỏ người chồng, chị Liên phải cật lực làm ăn kiếm tiền nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống.

Cách đây chừng 2 năm, chị Liên quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Tấn Sĩ – người ít hơn chục tuổi. Sau thời gian ngắn ngủi tìm hiểu nhau, chị Liên quyết định dọn về sống chung như vợ chồng với Sĩ trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
Mới về sống với nhau, thấy Sĩ là người có trách nhiệm, yêu thương vợ con nên chị Liên rất an tâm để làm ăn. Hàng ngày chị Liên mang hạt dẻ ra chợ cách nhà không bao xa bán kiếm tiền, đến chiều tối thì về nhà lo cơm nước cho chồng và con riêng.
Còn Sĩ làm thợ điện dân dụng nhưng công việc bấp bênh. Cũng vì cuộc sống gia đình khó khăn nên mới về chung sống chưa được bao lâu thì Sĩ bắt đầu trở tính, chửi bới vợ con thậm tệ.
Chưa dừng lại ở đó, Sĩ còn thường xuyên đàn đúm cùng nhóm bạn rượu chè say bét nhè. Những lần say rượu trở về nhà là Sĩ lại “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” vợ con không thương tiếc. 
“Nhiều lần thấy cháu ngoại bị đánh dã man quá, tôi khuyên cái Liên rời bỏ người chồng hờ đi nhưng nó không nghe. Tôi đang tính trình báo với công an về hành vi của người cha dượng này, nhưng chưa kịp thì xảy ra chuyện”, bà ngoại của cháu Hiếu nói.
Hứa rồi lại… đánh
Theo chị Liên, nhiều lần chứng kiến chồng “hờ” đánh con mình chị dọa sẽ chia tay thì Sĩ van xin và hứa không đánh con nữa. Nhưng vài ngày sau Sĩ lại chứng nào tật nấy, cứ có hơi men trong người là đánh đập cháu bé.
Chiều 4/11, chị Liên đang bán hạt dẻ ngoài chợ thì nhận được điện thoại của hàng xóm thông báo: “Mày về nhà nhanh lên, thằng Hiếu bị cha dượng đánh sắp chết rồi”.

Bà ngoại cháu bé đau đớn khi kể về người "con rể" độc ác 
Như rụng rời chân tay, chị Liên bỏ bê hàng hóa chạy về nhà xem tình hình. Chị vừa bước chân vào bên trong thì như chết lặng khi thấy cháu Hiếu nằm bất động trên nền nhà, người bê bết máu.
Chị Liên nhờ sự giúp đỡ của người dân kịp thời đưa cháu Hiếu vào Bệnh viện quận 6 cấp cứu trong tình trạng gãy chân tay và đa chấn thương. Do vết thương quá nặng, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, phẫu thuật.
Bác sỹ Nguyễn Ngọc Khang-Phó Khoa Ngoại thần Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, cháu Hiếu bị đánh gãy 1/3 tay dưới ở cả hai tay trái và phải, xương cẳng chân phải của bé cũng bị đánh gãy và hiện cũng đã được bác sỹ bó bột. Ngoài những thương tích nặng nề nói trên, bé Hiếu cũng bị đánh đến bầm dập mặt mũi. 
Hiện cháu bé đã tỉnh táo nhưng vẫn còn nôn ói, nhức đầu nên cần được các bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị. 
Nhìn những vết thương mà cháu bị cha dượng đánh đập, bác sỹ Khang đau xót: “Cháu bé là trường hợp đa chấn thương nặng nhất mà đơn vị tiếp nhận trong năm nay. Bệnh nhân bị chấn thương nặng thế này chúng tôi chỉ gặp ở những vụ tai nạn giao thông. Nhưng đa số các chấn thương nặng như cháu bé được điều trị khỏi”.
Theo thông tin từ Công an quận Bình Tân, sau khi bị bắt, nghi can Nguyễn Tấn Sĩ đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ hờ. Hiện công an vẫn đang tích cực lấy lời khai của nghi can Nguyễn Tấn Sĩ để xử lý nghiêm trước pháp luật. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn