Bé 4 tuổi mất hai chân do sạt lở đất ở Sơn La: Tiếp tục cắt da hoại tử

Sức khỏeThứ Tư, 26/07/2017 16:30:00 +07:00

“Hai bên mỏm cụt của chân phải có biểu hiện thiếu dưỡng ở da, nguy cơ chết miếng da, vì vậy sẽ phải phẫu thuật lần 2 để cắt chỗ da hoại tử đó”, bác sĩ Danh thông tin mới nhất về tình trạng bệnh nhân bị mất 2 chân do sạt lở đất ở Sơn La.

Vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Sơn La ngày 19/7/2017 đã vùi lấp toàn bộ nhà và tài sản của gia đình chị Trần Thị Thơm (Tổ 19, phường Quyết Thắng, Tp. Sơn La), khiến chị bị dập chân trái và cánh tay phải, còn cháu Nguyễn Hoàng Phúc 4 tuổi thì bị đứt rời một chân phải, không thể nối lại được và chân bên trái bị dập cũng phải cắt bỏ.

Trao đổi với PV VTC News, bác sĩ Lưu Danh Huy (Khoa Chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết: “Cháu Nguyễn Hoàng Phúc được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào đêm 19/7, hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu đã tương đối ổn định, chân bên trái bị cắt cụt đùi, vết thương khô, tuy nhiên xương đùi còn gẫy. Hai bên mỏm cụt của chân phải có biểu hiện thiếu dưỡng ở da, nguy cơ chết miếng da, vì vậy sẽ phải phẫu thuật lần 2 để cắt chỗ da hoại tử đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục hội chẩn để đưa ra những phương án điều trị tốt cho cháu”.

IMG20170726085856-768x1024

 Cháu Phúc đã có thể ngồi chơi và trò chuyện

“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm”, nằm ngay cạnh giường mẹ, bé Phúc gọi mẹ và bảo muốn được mẹ bế. Những lời yêu thương của cậu bé 4 tuổi khiến chị Trần Thị Thơm – mẹ bé Phúc càng có động lực hơn.

Dù vẫn rất đau và bản thân chị cũng phải phẫu thuật cắt bỏ cẳng tay phải nếu bị nhiễm trùng, nhưng nhìn thấy con và nghe những lời nói ngọt ngào ấy, chị lại quên hết những đau đớn và càng thương đứa con trai bé bỏng nhiều hơn, không còn đôi chân để bước về tương lai phía trước nhưng chị tin vào nghị lực phi thường của con và hy vọng một thời gian không xa nữa, mẹ con chị sẽ được trở về bên gia đình.

IMG20170726085646-768x1024 3

 Sắp tới cháu Phúc sẽ được phẫu thuật cắt phần da hoại tử

“Mặc dù giờ đây nhà cửa đã sập hết, toàn bộ tài sản bị vùi lấp nhưng tôi và bé Phúc được cứu sống, đối với gia đình tôi là một niềm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được", chị Thơm chia sẻ.

Được biết đến nay, nhờ  sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, thông qua Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Phúc đã nhận được số tiền ủng hộ gần 300 triệu đồng để chi phí cho các lần phẫu thuật.

Lê Thạch
Bình luận
vtcnews.vn