Bé 4 tuổi bị hành hạ dã man: ‘Xin đừng giao con cho cha mẹ’

Thời sựChủ Nhật, 14/09/2014 12:03:00 +07:00

(VTC News) - ‘Cô ơi, xin đừng giao con cho cha mẹ, con sợ lắm! Bác sĩ ơi, đừng để cha mẹ biết con ở đây nhé, con sợ họ đến chích điện con’, cháu bé van xin.

(VTC News) - ‘Cô ơi, xin đừng giao con cho cha mẹ, con sợ lắm! Bác sĩ ơi, đừng để cha mẹ biết con ở đây nhé, con sợ họ đến chích điện con’, cháu bé khóc lóc, van xin.

Sáng nay (14/9), Công an T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra xử lý về hành vi “Ngược đãi, đánh đập trẻ em”.
 Chị Trần Thị Quế Nhàn đang tận tình chăm sóc cho cháu bé 4 tuổi bị cha mẹ ruột hành hạ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
Sáng cùng ngày, chúng tôi quay lại căn phòng trọ nơi cháu Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị cha mẹ ruột hành hạ dã man, người dân cư ngụ ở khu nhà trọ C3 (thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An) vẫn đang bàn tán xôn xao về sự việc.

‘Thật không ngờ những bậc làm cha làm mẹ lại nhẫn tâm hành hạ con cái một cách dã man như vậy. Nếu hàng xóm không phát hiện sự việc sớm thì không biết cháu bé sẽ ra sao đây”, anh Nguyễn Duy Hưng (sống sát cạnh phòng nạn nhân) nói.

Đang tận tình chăm sóc cháu bé gái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) kể lại, sáng 12/9, chị đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng động rất mạnh phát ra từ tường nhà bên cạnh. Chị Nhàn nghi ngờ cháu Ngân bị đánh nên đến gõ cửa hỏi han nhưng vợ chồng Minh – Trang không trả lời.

Sợ cháu bé gặp chuyện, chị Nhàn cùng chồng và một số hàng xóm đến đập cửa nhưng vợ chồng Minh vẫn không mở. Chỉ đợi đến khi cặp vợ chồng này mở cửa ra đi làm, mọi người mới ập vào nhà thì phát hiện cháu Ngân bị đánh bầm dập thân thể, đang bị trói chân nhốt vào nhà vệ sinh.
Ai cũng xót thương khi nhìn thấy khuôn mặt tím bầm của bé Ngân.
Bức xúc trước hành vi hành hạ con ruột tàn nhẫn của Minh - Trang, người dân đã gọi điện cấp báo công an. Riêng cháu Ngân được đưa đến bệnh viện Dĩ An cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị. 

Theo xác nhận của các bác sĩ, khi mới nhập viện cháu Ngân bị kiệt sức, chấn thương vùng não… Hơn hai ngày tích cực điều trị, đến nay cháu đã dần hồi phục nhưng vẫn cần theo dõi tích cực.

Suốt hai ngày bỏ bê công việc để chăm sóc cho bé Ngân, chị Nhàn không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bé gái liên tục bị co giật, tinh thần hoảng loạn.

Khi nào cũng thế, cứ tỉnh giấc là cháu bé lại khóc lóc, van xin: ‘Cô ơi, xin đừng giao con cho cha mẹ, con sợ lắm! Bác sĩ ơi, đừng để cha mẹ biết con ở đây nhé, con sợ họ đến chích điện con’.

Những lời van xin ngây thơ của cháu bé 4 tuổi khiến những người có mặt tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không kìm được nước mắt. Cũng vì thương cháu bé đơn độc một mình, nhiều người đã quyên góp tiền đưa cho chị Nhàn lo điều trị cho cháu Ngân.
Những vết đánh trên cơ thể bé Ngân còn in hằn.
Theo một số người dân, vợ chồng Minh  - Trang đều làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, họ sống khá khép kín. Cháu Ngân là con ruột của Minh – Trang, rất ngoan ngoãn nhưng không hiểu sao lại thường xuyên bị họ bỏ đói, đánh đập dã man như vậy. Dù đã 4 tuổi nhưng cháu không được đi học như các bé khác mà thường xuyên bị nhốt trong nhà từ sáng đến tối.

‘Có lần hiếm hoi được ra ngoài vui chơi với mấy trẻ khác, cháu bé lại lại quằn quại đau đớn vì những vết thương trên cơ thể. Hỏi thì mới hay cháu bị cả cha và mẹ dùng dây trói và dùng cán chổi đánh. Không những thế, thấy cháu bị bỏ đói, chúng tôi cho cháu bánh thì còn bị Minh chửi bới thậm tệ và không cho con ăn’, một số người dân bức xúc.

Theo một số người dân, những vết thương trên người cháu Ngân là do bị Minh – Trang hành hạ. Cả khuôn mặt cháu bầm tím là do bị người cha đẻ túm tóc dập vào tường. Chưa dừng lại ở đó, cháu còn bị cha mẹ mất hết nhân tính chích điện vào bụng, chân và tay đau nhức nhối. 

‘Vợ chồng họ thật là độc ác, hành hạ cả con ruột của mình. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Mong rằng, cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương có những hỗ trợ về vật chất và tinh thần cần thiết để giúp đỡ cháu bé trong giai đoạn này’, những người có mặt tại bệnh viện bức xúc nói.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn