Bé 3 tuổi thiệt mạng khi chơi cầu trượt ở Hà Nội: Trưởng phòng GD&ĐT lên tiếng

Giáo dụcThứ Năm, 28/11/2019 10:59:00 +07:00

Trưởng phòng GD&ĐT Sóc Sơn, Hà Nội xin lỗi gia đình cháu bé và cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân.

Sáng 28/11, bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, sự việc bé 3 tuổi Đ.T (trường Mầm non Phù Lỗ) thiệt mạng khi chơi cầu trượt là sự việc đau lòng. Bà thay mặt trường gửi lời xin lỗi và chia buồn tới gia đình.

UBND xã, Phòng GD&ĐT, nhà trường phối hợp gia đình lo mai táng trọn vẹn cho cháu T. Đồng thời Phòng báo cáo lên UBND huyện Sóc Sơn, Sở GD-ĐT Hà Nội. Đơn vị cũng đang làm việc với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

"Trách nhiệm chính thuộc về nhà trường và trực tiếp là giáo viên quản lý lớp chưa sát sao với các bé khi để xảy ra sự việc đau lòng này. Cơ quan công an đang triệu tập các cá nhân liên quan để lấy lời khai", bà Huế nói.

c1

 Chiếc cầu trượt được cho là nơi cháu Đ.T bị mắc kẹt khi chơi.

Theo người thân của bé T. cho biết, hôm xảy ra sự việc đau lòng, sức khỏe T. bình thường và rất vui vẻ khi đến lớp.  Khi chơi cầu trượt và bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt, bé gào khóc nhưng không ai biết. Đến khi cô giáo phát hiện thì đã quá muộn.

Gia đình rất bức xúc khi ngần ấy thời gian, các cô ở trường quản lý trẻ mà không nghe thấy tiếng gào khóc.

be 3

 Gia đình đau xót khi nghe tin cháu Đ.T. qua đời  tối 25/11. (Ảnh: PNVN)

Chiều 25/11, bé trai tên Đ.T. (3 tuổi, học tại trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường thì gặp sự cố. Em bị mắc kẹt vào ô tròn của cầu trượt nhưng không ai biết.

Mãi sau đó, một giáo viên phát hiện ra và hô hoán đưa bé đến phòng y tế của trường sơ cứu, chuyển lên bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng bé không qua khỏi.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn