Bé 3 tuổi chết nghi do bạo hành: Hàng xóm thường nghe tiếng khóc lúc nửa đêm

An ninh hình sựThứ Năm, 02/04/2020 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng xóm thường xuyên nghe tiếng khóc của M. -bé gái chết nghi do bị bạo hành vào 12 giờ đêm, và nhiều lần nhìn thấy cháu bị bố dượng đánh.

Clip: Người dân kể lại ngày chứng kiến bé M. được đưa đi cấp cứu 

Ở với mẹ 1 tháng thì qua đời

Liên quan đến việc bé gái N.N.M.M. (3 tuổi) qua đời với cơ thể đầy thương tích, nghi do bị bạo hành, ngày 1/4, Cơ quan chức năng Hà Nội bắt khẩn cấp bố dượng của cháu là N.M.T. (tạm trú phường Phương Liên, quận Đống Đa) và người mẹ là N.T.L.A. để điều tra.

Còn tại con ngõ của đường Phạm Ngọc Thạch, nơi bé M. từng sống cùng mẹ và bố dượng, hàng xóm và những người bán hàng rau vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra ra đi của em bé xấu số.

Kể về hôm xảy ra sự việc, một người bán rau nói: “Xe cứu thương đỗ ngay ở ngã ba này, nhưng người vợ lái xe máy chở người chồng đang bế đứa bé nằm sõng soài trên tay phóng vụt đến đầu ngõ. Người bố ngồi trên xe lẩm bẩm nói: 'Ôi con ơi con mà chết thì bố chết theo'. Sau đó, hai vợ chồng này quay xe lại để đưa cháu bé lên xe cứu thương”.

Mấy người xung quanh gật đầu xác nhận và cho biết thêm, trong lần gặp trước đây, bé M. vẫn khỏe mạnh, nhưng khoảng 15 ngày trở lại đây họ không nhìn thấy bé nữa.

Bé 3 tuổi chết nghi do bạo hành: Hàng xóm thường nghe tiếng khóc lúc nửa đêm - 1

Căn nhà nơi bé M. bị bạo hành.

Phòng trọ của gia đình cháu M. nằm trên tầng 2 ngôi nhà 5 tầng ở sâu trong ngõ, được bao bọc theo kiểu “chuồng cọp” với tường và song sắt. Cổng ngoài khóa trái, bên trong im lìm, không tiếng người.

Người dân xung quanh cho biết, N.M.T. cùng con riêng và vợ là L.A. thuê nhà ở đây từ trước Tết. Khoảng 1 tháng trước, con riêng của người vợ là bé M. mới được đón từ chỗ bà ngoại đến sống chung.

Một hàng xóm giấu tên cho biết: “Bà ngoại cháu có kể, trước đây, khi L.A. mang bầu bé M., cô ấy có ý định  bỏ cái thai đi nhưng được mẹ khuyên ngăn. Sau khi ra đời, đứa bé được bà ngoại chăm bẵm, nuôi dưỡng. Cách đây khoảng gần 1 tháng, khi bé M. được nghỉ học do dịch Covid-19, người mẹ đến gặp bà ngoại để xin mang con về chăm sóc, bù đắp".

Tiếng khóc lúc nửa đêm

Nói về bố dượng của bé M., một hàng xóm cho rằng, người đàn ông này có biểu hiện không bình thường về thần kinh, có thể bị ngáo đá.

“Có hôm tôi thấy T. đầu tóc bị cắt nham nhở, nói năng không bình thường. Sau đó, người này đi cạo trọc đầu”, vị này chia sẻ.

Bé 3 tuổi chết nghi do bạo hành: Hàng xóm thường nghe tiếng khóc lúc nửa đêm - 2

Trong ngày 1/4, phía ngoài của căn nhà này bị khóa và không có người ra vào.

Có lần, người hàng xóm này chứng kiến hai vợ chồng T. cùng bé M. về phòng trọ. Cô bé 3 tuổi bị bắt đeo túi nặng vòng qua cổ, hai tay xách túi đồ. Bố mẹ lên phòng rồi nhưng cô bé tỏ vẻ không muốn đi lên.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bố mẹ cháu dọa nên hỏi anh T. tại sao làm như vậy, anh này nói phạt cháu vì không nghe lời. Thấy M. tóc tai rũ rượi, tôi lấy dây chun buộc giúp thì nhìn vết hằn ở cổ cháu”, người hàng xóm nói.

Vị này kể thêm có những lần T. lôi con riêng của vợ xuống nhà xe để đánh với lý do "nó bướng bỉnh và bắt nạt em".

Không chỉ chứng kiến những hình phạt nghiêm khắc mà bé M. phải chịu, trong nhiều ngày, những người sống gần phòng trọ còn nghe thấy tiếng cô bé khóc lúc 12 giờ đêm.

Họ cũng cho biết rất rất ít khi gặp hay trò chuyện với T., còn L.A. thỉnh thoảng cho con đi chơi. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng trở lại đây, họ không thấy bé M. ra khỏi nhà.

Theo những người sống gần đó, trong căn nhà bé M. ở có camera an ninh. Họ hy vọng cảnh bé M. bị bạo hành có thể được camera ghi lại, giúp công an sớm điều tra rõ vụ việc này.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn