Bé 3 tuổi chết dưới ao bèo: Đã có kết luận của Công an

Pháp luậtThứ Tư, 04/12/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người nghi vấn cái chết của bé Huy do bị sát hại, song sau khi khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định bé chết do ngạt nước.

(VTC News) - Nhiều người nghi vấn cái chết của bé Huy do bị sát hại, song sau khi khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định bé chết do ngạt nước.

Chiều 2/12, công an quận 8, TP HCM cho biết, qua kết quả pháp y, cơ quan này xác định bé Bùi Quốc Huy (3 tuổi) chết trong đám lục bình ở góc ao tại hẻm 141 đường số 13, quận 8, TP HCM do ngạt nước.

Theo công an, những vết bầm ở mắt, cổ và mặt bé Huy được xác định do trong lúc cháu bé vùng vẫy đã bị các vật thể trên ao làm trầy xước.

Một cán bộ công an cho biết, qua sự việc của cháu Huy, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Các cháu tuổi còn nhỏ, thường hiếu động. Chính vì thế các bậc phụ huynh cần theo sát để chăm sóc các cháu cẩn trọng. Tránh để các cháu vui chơi một mình tại các khu vực bờ ao, kênh rạch, vì nếu xảy ra sự cố té ngã rất khó phát hiện và ứng cứu.

TP.HCM, ao bèo, sát hại, nghi vấn, bé trai chết dưới ao bèo, bất thường
Hồ nước nơi người dân phát hiện bé Huy chết bất thường với nhiều vết thương trên người
Trước đó, chiều 1/12 một số người dân ngụ trong khu vực phát hiện thi thể bé Bùi Quốc Huy (3 tuổi), con trai của anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi), cả hai đều làm công nhân, đang nổi bồng bềnh dưới ao bèo. Vị trí phát hiện được xác định cách căn nhà của người anh họ anh Vĩnh khoảng 50 mét.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cha mẹ bé Huy biết, đồng thời tiến hành vớt thi thể bé trai đưa lên bờ.

Thi thể cháu Huy nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa về trung tâm Pháp y để tiến hành mổ tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Theo anh Bùi Châu Vĩnh (cha của bé Huy), tại thời điểm phát hiện và đưa thi thể con trai anh lên bờ, anh và nhiều người khác phát hiện trên mặt cháu bé có nhiều vết bầm, sưng tấy, có máu mũi chảy ra, dưới cổ cũng có vết bầm tím kéo dài.

Anh Huy cho biết thêm, trước đó, sáng 30/11, cháu Huy theo mẹ sang nhà của người anh họ, trong lúc chị Thủy đang loay hoay may đồ trong căn nhà thì cháu Huy bỏ chạy ra ngoài chơi.

Lúc phát hiện sự việc, nhiều người chia nhau đi tìm cháu Huy nhưng không thấy. Đến chiều 1/12 (sau một ngày mất tích) người dân đã phát hiện sự thể đau lòng trên.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn